
Hưng Yên: Những mái nhà mới, những khởi đầu mới
04/08/2025TN&MTHưng Yên, sáng sớm tháng Tám. Trời trong xanh, nắng nhẹ như cùng sẻ chia niềm vui với những người dân nơi thôn quê mộc mạc. Không gian yên bình bỗng bừng sáng bởi nụ cười, giọt nước mắt xúc động và tiếng vỗ tay giòn giã trong buổi lễ khánh thành, bàn giao hai mái ấm tình thương, những ngôi nhà chất chứa nghĩa tình và lòng nhân ái.
Vừa qua, Hội Doanh nghiệp trẻ Hưng Yên phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền xã Lê Quý Đôn và xã Vạn Xuân đã tổ chức khánh thành và bàn giao nhà cho hai hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: Bà Nguyễn Thị Đào, thôn Điềm (xã Lê Quý Đôn) và ông Bùi Văn Tắng, thôn Phú Chử (xã Vạn Xuân).
Bà Nguyễn Thị Đào, một người phụ nữ lam lũ, gần trọn đời gắn với ruộng đồng, đã sống trong căn nhà tạm bợ, dột nát qua bao mùa mưa gió. Ngày bà bước vào căn nhà mới khang trang, rộng 44m2 với tổng kinh phí 235 triệu đồng, ánh mắt bà rưng rưng, đôi tay run run chạm vào từng bức tường như không tin đây là sự thật.
Lễ trao tặng và đưa vào sử dụng căn nhà mới cho bà Nguyễn Thị Đào, thôn Điềm, xã Lê Quý Đôn (Ảnh: Báo Hưng Yên)
Cách đó không xa, tại thôn Phú Chử, ông Bùi Văn Tắng, người đàn ông đã một đời gồng gánh vượt khó, cũng không giấu được xúc động trong ngày được trao tặng ngôi nhà mới có diện tích 24m2, trị giá hơn 150 triệu đồng. Căn nhà nhỏ nhưng ấm áp, vững chãi hơn tất cả những mùa mưa gió ông từng trải qua. Đó là nơi trú ngụ, cũng là niềm tin vào tương lai, là phần thưởng cho những tháng năm nhọc nhằn đã qua.
Hoàn thành và trao tặng ngôi nhà nhân ái cho ông Bùi Văn Tắng, thôn Phú Chử, xã Vạn Xuân (Ảnh: Báo Hưng Yên)
Đằng sau những căn nhà ấy là tình thương, là sự sẻ chia đầy ấm áp từ Hội Doanh nghiệp trẻ Hưng Yên, các nhà tài trợ, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự góp sức của bà con lối xóm. Những viên gạch, mái ngói không chỉ được xây bằng vật liệu mà còn được đắp bằng yêu thương và trách nhiệm cộng đồng.
Không có khởi đầu nào quá muộn, không có ước mơ nào là quá xa vời khi còn có sự đồng hành của cả một cộng đồng giàu lòng nhân ái. Những ngôi nhà hôm nay là minh chứng cho sức mạnh của sự đoàn kết, là tia sáng len lỏi trong những mảnh đời từng chìm trong khốn khó.
Hưng Yên, mảnh đất nghĩa tình đã viết tiếp câu chuyện đẹp về lòng nhân ái và những điều tử tế. Những căn nhà mới không chỉ là chốn đi về, mà còn là nơi bắt đầu cho những hy vọng mới, khởi đầu mới và một cuộc sống trọn vẹn hơn.
Sỹ Tùng