
Cà Mau: Tiếp nối hành trình yêu thương trong chương trình “Mẹ đỡ đầu” gắn với Đề án 938
03/10/2025TN&MTMới đây, tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng Gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới; sơ kết Đề án 938 và Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, bà Đào Thị Thanh An, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau đã có bài tham luận xúc động, mang đến một câu chuyện chân thực về sự sẻ chia, nhân ái và hành trình kết nối những trái tim yêu thương.
Là người con của vùng đất mũi Cà Mau, điểm cuối cùng của Tổ quốc, lần đầu tiên ra Hà Nội tham dự Hội nghị cấp Trung ương, bà Đào Thị Thanh An không khỏi xúc động. Trong chiếc áo dài giản dị, bà bước lên bục phát biểu với giọng miền Tây chân thành, mang theo những câu chuyện thấm đẫm nước mắt về những đứa trẻ bất hạnh đang từng ngày được hồi sinh nhờ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”.
Bà Đào Thị Thanh An, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau. Người mẹ của 43 đứa trẻ mồ côi và hành trình gieo mầm yêu thương từ Cái Đôi Vàm
“Chương trình ‘Mẹ đỡ đầu’ không đơn lẻ là sự hỗ trợ vật chất, mà là điểm tựa tinh thần, là bàn tay nắm lấy các em khi đang lạc lõng giữa dòng đời”. Nhiều em nhỏ mất đi cha mẹ, người thân trong đại dịch, trong hoàn cảnh khó khăn, đã từng đứng trước nguy cơ bỏ học, thiếu thốn tình thương và sự chăm sóc. Chúng tôi mong muốn mang đến cho các em một khoản trợ cấp để vượt qua khó khăn trước mắt, một mái ấm tinh thần, nơi các em được yêu thương, lắng nghe và sẻ chia. Mỗi người mẹ đỡ đầu là một nhịp cầu yêu thương, giúp các em có thêm niềm tin vào cuộc sống, được tiếp tục học tập, rèn luyện và trưởng thành trong vòng tay cộng đồng”, bà An chia sẻ.
Giữa năm 2021, khi đại dịch COVID-19 hoành hành dữ dội, bà An cùng các hội viên Hội Phụ nữ xã ngày đêm quyên góp thực phẩm, tiếp tế bà con mắc kẹt ở các tỉnh xa. Và cũng từ đó, bà bén duyên với Chương trình "Mẹ đỡ đầu".
Ba đứa trẻ đầu tiên mà bà nhận đỡ đầu, Tuyết Lam, Đăng Khôi và Tường Lam, có cha mất vì COVID-19 khi đang làm công nhân ở Bình Dương. Mẹ các bé ôm tro cốt chồng về quê đúng 28 Tết trong căn nhà lá mới được bà An vận động cất dựng. Giữa lúc mọi người háo hức đón xuân, căn nhà nhỏ của các bé lại lặng lẽ, chỉ có hũ tro cốt cha và ánh mắt buồn của những đứa trẻ sớm mồ côi, bà An nghẹn ngào kể.
Các đại biểu tham dự chương trình tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Mẹ đỡ đầu” chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, một hoạt động đầy ý nghĩa nhân văn được tổ chức tại hội nghị
Nhưng đó chỉ là một trong hàng chục hoàn cảnh mà bà An và Hội Phụ nữ xã Cái Đôi Vàm đang chăm lo. Mỗi câu chuyện là một nỗi đau, là sự mất mát không thể đo đếm. Ấy vậy mà, 3 đứa trẻ ấy vẫn còn may mắn hơn các trường hợp khác là vẫn còn có mẹ.
Như hoàn cảnh bé Ngọc Anh, mồ côi cả cha, mẹ và anh khi mới 8 tháng tuổi. Hai anh em bé Phúc Khang và Bích Ngọc, mẹ đơn thân mất vì đột quỵ, hai em lang thang giữa đời. Hai bé Bích Trâm và Phú Hào, cha mất vì đuối nước, mẹ qua đời đúng ngày sinh con do biến chứng hậu COVID-19.
Riêng hai bé Ngọc Mỹ và Bình Bình, có hoàn cảnh khá giống nhau khi mẹ các bé đều là mẹ đơn thân. Mẹ bé Ngọc Mỹ mới 14 tuổi bị một người đàn ông hãm hại dẫn đến mang thai bé, sau đó ông ấy cũng đã mất khi đang chấp hành án tù. Mẹ cháu Bình Bình thần kinh không minh mẫn, khi sinh bé ra cũng không biết cha bé là ai. Hai người mẹ - 1 người mẹ trẻ con (14 tuổi); 1 người mẹ thần kinh không ổn định, không có nhà của, không có kỹ năng làm mẹ, không nghề nghiệp ổn định, phải đi phụ hồ, vác cát đá, bắt ba khía,… làm kế sinh nhai.
“Mỗi lần nghe các con cười, tôi thấy mọi gian khó đều xứng đáng. Dù chỉ là một đôi dép mới, một bộ quần áo sạch hay một suất học bổng, tôi luôn cố gắng mang đến cho các con một phần tuổi thơ trọn vẹn,” bà An nói.
Tính đến nay, bà An đã nhận đỡ đầu 43 trẻ em mồ côi, trong đó có 10 bé mồ côi hoàn toàn vì COVID-19 và 4 bé phải tự lập sớm.
Điều đáng quý là từ vai trò “mẹ đỡ đầu”, bà đã vận động cộng đồng chung tay, huy động tổng nguồn lực trên 3,2 tỷ đồng để hỗ trợ các em, gồm: 3.160 phần quà, 135 bộ sách giáo khoa, 20.000 quyển tập; 37 xe đạp, 12 căn nhà mới, 2 căn sửa chữa; 240 triệu đồng tiền mặt, 119 suất học bổng, 28 tấn gạo, hàng nghìn bộ quần áo, giày dép...
Ngoài ra, bà còn trực tiếp tư vấn, hỗ trợ tinh thần cho những người mẹ, người bà của các bé, những người phụ nữ bất ngờ mất đi chồng, mất đi trụ cột, trở nên hoang mang, tuyệt vọng. Với họ, bà An là người đồng hành, là bệ đỡ để vượt qua cú sốc và từng bước vực dậy cuộc đời.
Các đại biểu đến từ nhiều ngành, địa phương, đoàn thể đã tham dự và lan toả thông điệp yêu thương, trách nhiệm với cộng đồng
Trong tham luận, bà An khẳng định: “Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc. Nhưng không phải đứa trẻ nào cũng có một mái nhà trọn vẹn. Vì vậy, cộng đồng chính là đại gia đình thứ hai của các con”.
Với phương châm sống: “Hãy cho đi khi còn có thể”, bà An coi việc thiện nguyện là sứ mệnh. Mỗi hành động nhỏ, mỗi món quà tặng, mỗi lần đứng ra kêu gọi hỗ trợ, đều mang theo khát vọng duy nhất là giúp trẻ mồ côi được sống trong tình yêu thương, được học hành, được mơ ước.
Con đường này có thể còn nhiều gian khó, nhưng nụ cười trong trẻo của các con là phần thưởng vô giá tiếp thêm cho tôi sức mạnh. Bà cũng kêu gọi toàn thể cộng đồng, các mạnh thường quân, doanh nghiệp và tổ chức xã hội tiếp tục đồng hành, để Chương trình “Mẹ đỡ đầu” không chỉ dừng lại ở một địa phương, mà còn lan tỏa rộng khắp cả nước.
Tấm gương của bà Đào Thị Thanh An là hình ảnh một cán bộ Hội tận tụy, biểu tượng sống động của tình người, của sự gắn kết cộng đồng, của trái tim phụ nữ Việt Nam bao dung và kiên cường.
Chương trình “Mẹ đỡ đầu” qua bàn tay, trái tim của bà đã trở thành hành trình kết nối yêu thương, nơi mỗi đứa trẻ mồ côi không còn đơn độc, nơi mọi mất mát được xoa dịu bằng tình thương và hy vọng.
Sỹ Tùng - Mạnh Hải