
Thiên tai đi qua, khó khăn bủa vây người nông dân xứ Nghệ
05/10/2025TN&MTBão số 10 (Bualoi) vừa tan nhưng hậu quả mà nó để lại vẫn còn hằn sâu trên từng thửa ruộng, mái nhà của người nông dân trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An. Nhiều hecta lúa, hoa màu bị ngập úng; gia súc, gia cầm chết la liệt; nhà cửa tan hoang sau trận gió giật dữ dội. Khi nước rút, người nông dân lại đối mặt với muôn vàn khó khăn, đặc biệt là nỗi lo tái nghèo vì “trắng tay” sau bão.
Khoảng 2h giờ sáng ngày 29/9 tâm bão đổ bộ trực tiếp vào đất liền tỉnh Nghệ An với sức gió vùng gần tâm bão mạnh. Bão số 10 có phạm vi ảnh hưởng rộng, quá trình di chuyển bão quét qua các xã, phường trong tỉnh, gây mưa, lũ lớn. Đặc biệt, hoàn lưu sau bão đã nhấn chìm nhiều bản làng khiến cho cuộc sống của người dân bị đảo lộn tứ bề.
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân khi trang trại lợn bị ngập lụt
Thông tin mới nhất từ Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh cho biết, ước tính thiệt hại ban đầu do bão số 10 trên địa bàn tỉnh Nghệ An là rất lớn, gây thiệt hại rất nặng nề trên diện rộng từ y tế, giáo dục đến sản xuất nông nghiệp, công nghiệp,…
Đặc biệt, ngoài số nhà bị sạt lở, hư hỏng nặng, nhà bị tốc mái, tường rào bị sập… tăng lên con số rất cao thì cơn bão này cũng khiến hơn 2.200 nhà bị ngập nước; tính đến chiều 01/10/2025 hiện tổng số hộ dân đang bị ngập do nước sông đang lên gồm 26 xã, 207 thôn, bản với 16.357 hộ/69.321 khẩu.
Nhiều trường học bị tốc mái
Bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành nông nghiệp của tỉnh khi diện tích sản xuất bị ảnh hưởng thống kê lên đến hàng nghìn ha, cụ thể: 4.414 ha lúa, 7.122 ha rau màu, 4.860 ha cây trồng lâu năm và 5.677 ha cây trồng hằng năm, 1.532 ha cây ăn quả bị thiệt hại; 34.077 ha diện tích rừng hiện có bị thiệt hại; 54.835 cây xanh bị gãy, đổ… Ngoài ra, 990 con gia súc, 305.938 con gia cầm bị chết; 2.459 chuồng trại bị hư hỏng; 7.196 ha diện tích ao hồ nhỏ, 46 lồng bè bị thiệt hại...
Sơ bộ cũng đã đủ cho thấy bao công sức, vốn liếng của người dân đổ sông đổ bể chỉ sau một trận cuồng phong do bão gây ra. Điều đáng nói, vết thương cũ chưa kịp lành, vết thương mới lại hiện hữu khi mà cơn bão số 5 dịp cuối tháng 8 vừa qua đã mang đi bao nỗ lực gây dựng của người dân. Có những hộ dân đầu tư trang trại hàng tỷ đồng bỗng chốc trắng tay chỉ sau một đêm.
Tiêu điểm phải kể đến khu vực xóm 4, xã An Châu với tổng đàn gà chết ước tính khoảng 90.000 con. Thuộc diện bị nặng nhất là cơ sở nuôi gà Sỹ Dung với 6.500 con là gà thịt, còn lại là gà giống bị chết do nước ngập hết trang trại.
Theo thống kê, cơn bão số 10 đã khiến 305.938 con gia cầm bị chết
“Khoảng 3h sáng ngày 29/9, gió to kèm theo mưa lớn xối xả, đổ ập xuống trại gà, chưa đầy 30 phút cả vùng nuôi đã chìm trong biển nước mênh mông. Chưa kể tháng trước bão số 5 đổ bộ, gió lốc thổi mạnh kéo tung cả dàn mái tôm kiên cố và làm hư hỏng một số hạng mục phụ trợ, riêng tiền sửa chửa, nâng cấp cũng mất khoảng 400 triệu. Thua lỗ triền miên thế này nông dân chúng tôi biết xoay xở, bấu víu vào đâu?”, chị Nguyễn Thị Dung tâm sự.
Sau lũ lụt là nỗi lo dịch bệnh. Ảnh: SD
Ở một góc nhìn khác, nước sông càng dâng cao nhấn chìm bản làng khiến cho cuộc sống người dân Nghệ An càng thêm phần khốn đốn. Những dòng nước đục ngầu tràn vào tận nhà, cuốn theo tài sản, vật nuôi. Nhiều ngôi nhà chỉ còn nhô lên phần mái, giao thông bị chia cắt hoàn toàn. Người dân không chỉ đối mặt với mất mát về tài sản mà còn phải lo lắng về nguy cơ thiếu lương thực, nước sạch và các nhu yếu phẩm thiết yếu.
Đáng lo ngại hơn, sau khi nước bắt đầu rút, môi trường ẩm ướt và ô nhiễm trở thành điều kiện lý tưởng cho dịch bệnh bùng phát. Nhiều trường hợp mắc bệnh về đường ruột, hô hấp và các bệnh truyền nhiễm đã được ghi nhận,…
Mặc dù phải đối diện với những mất mát, khó khăn cùng cực nhưng hình ảnh người nông dân lam lũ vẫn kiên cường bám đất, bám làng khiến ai chứng kiến cũng không khỏi nghẹn lòng. Dù của cải vốn liếng cứ thế theo gió bay đi nhưng tâm thế phục dựng vẫn nảy nở đầy quyết tâm và nghị lực.
Vụ nuôi tôm này của ông Vũ Văn Thông ở xã An Châu trôi đi theo cơn bão số 10
Thấu rõ hơn ai hết, ông Vũ Văn Thông (sinh năm 1965) ở xã An Châu cũng nằm trong tình cảnh tương tự, dồn hết sức lực, của cải vào ao tôm với mong muốn thu về một khoản lợi nhuận sau những ngày dày công chăm bẵm nhưng “trời không thuận một đồng cũng không”. Vừa dọn dẹp sau bão ông vừa nói “năm nay coi như xôi hỏng bỏng không, vay mượn làm lại từ đầu vậy”.
Trước những thiệt hại nặng nề do bão gây ra, UBND tỉnh Nghệ An đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị khẩn trương khắc phục hậu quả và hỗ trợ sau bão. Đồng thời tiếp tục nâng cao tinh thần chuẩn bị ứng phó với bão số 11 (Matmo) nhằm hạn chế tối đa những ảnh hưởng do bão gây ra.
Bùi Ánh