
Công an xã Cẩm Thạch “xuống đồng” giúp Nhân dân thu hoạch lúa tránh bão số 9 - Ragasa
25/09/2025TN&MTThực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhằm giảm thiểu tối đa những tổn thất do bão gây ra, lực lượng công an xã Cẩm Thạch đã ra quân, “xuống đồng” giúp người dân thu hoạch lúa, theo đúng tinh thần của Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: “Xanh nhà, hơn già đồng”.
“Xanh nhà, hơn già đồng”
Theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối ngày 22/9, siêu bão Ragasa đã di chuyển vào biển Đông trở thành cơn bão số 9. Hồi 16 giờ ngày 23/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ vĩ bắc; 116,7 độ kinh đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 680 km về phía đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão vẫn mạnh cấp 16-17 (cấp siêu bão), giật trên cấp 17. Theo dự báo bão tiếp tục duy trì cường độ cấp siêu bão (cấp 16-17), giật trên cấp 17 đến sáng ngày 24/9, trước khi giảm cấp, suy yếu dần (nhưng vẫn là bão cường độ rất mạnh).
Khoảng sáng sớm ngày 25/9, bão sẽ di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ, cường độ bão trên Vịnh Bắc Bộ vẫn mạnh cấp 11-12, giật cấp 14-15, trong ngày 25 tháng 9 bão đổ bộ trực tiếp vào đất liền khu vực Bắc Bộ nước ta với gió mạnh cấp 10-11, giật trên cấp 12-13 ở ven biển, cấp 8-9, giật cấp 10-11 trên đất liền.
Lực lượng vũ trang công an xã Cẩm Thạch hào hứng ra quân, xuống đồng hỗ trợ người dân gặt lúa "chạy" bão số 9 - Ragasa
Siêu bão số 9, có thể gây mưa lớn tại các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An với lượng mưa khoảng 150-250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ảnh hưởng tới an toàn hồ đập, ngập lụt tại các đô thị và vùng trũng thấp.
Trước diễn biến phức tạp của báo số 9 – Ragasa, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ Quảng Ngãi trở ra tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 170/CĐ-TTg ngày 22/9/2025…
Để kịp thời ứng phó với siêu bão số 9 – Ragasa, chiều 23/9, Chủ tịch UBND Thanh Hóa ông Nguyễn Hoài Anh đã ban hành công điện khẩn yêu cầu các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và địa phương tập trung cao độ, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, triển khai đồng bộ phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.
Khẩn trương rà soát, kiểm đếm toàn bộ tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển; thông báo, kêu gọi vào nơi tránh trú an toàn; chủ động gia cố công trình hạ tầng, nhà cửa, đê biển; hỗ trợ Nhân dân thu hoạch sớm nông sản với phương châm “xanh nhà, hơn già đồng” nhằm hạn chế thiệt hại thấp nhất có thể xảy ra…
Trên cánh đồng người gặt, người gom, người gánh vận chuyển lúa về nhà, rất nhịp nhàng, trong không khí vui vẻ, hào hứng
Ngày 24/9 thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo UBND xã Cẩm Thạch đã nhanh chóng họp, triển khai các giải pháp, phương án nhằm đối phó với bão số 9 đến tất cả các phòng, ban, đơn vị trên địa bàn. Trong đó, ưu tiên nhanh chóng kịp thời ra quân hỗ trợ người dân thu hoạch lúa tránh bão, đúng theo tinh thần của Chủ tịch UBND tỉnh là: “Xanh nhà, hơn già đồng”.
Thượng tá Bùi Ngọc Chuyên, Trưởng công an xã Cẩm Thạch cho biết, sau khi họp thống nhất chủ trương, phương án, công an xã đã giao cho Chi đoàn, phối hợp lực lượng an ninh thôn, xóm, nắm bắt tình hình, kịp thời “xuống đồng” cùng Nhân dân, nhanh chóng thu hoạch lúa trước khi bão vào.
“Xã Cẩm Thạch, được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã là Cẩm Thạch, Cẩm Thành, Cẩm Liên và Cẩm Bình, của huyện Cẩm Thủy (cũ), nên có diện tích, địa bàn khá rộng. Lực lượng cán bộ công an xã có hạn, nhưng với tinh thần “quân – dân” như một nhà, chúng tôi sẵn sàng tạm gác những nhiệm vụ chưa cấp bách, để xuống đồng cùng bà con thu hoạch lúa, kịp thời tránh bão, nhằm hạn chế những tổn thất thấp nhất do bão gây ra”, Thượng tá Bùi Ngọc Chuyên, Trưởng công ban xã Cẩm Thạch cho biết.
Thượng uý Bàn Đức Luân, Bí thư Chi đoàn Công an xã Cẩm Thạnh, tỉnh Thanh Hóa gánh lúa dù mệt, nhưng vẫn nở nụ cười tươi, hạnh phúc khi có dịp giúp người dân
Thượng uý Bàn Đức Luân, Bí thư Chi đoàn Công an xã Cẩm Thạnh cho biết, ngay sau khi nhận vụ, Chi đoàn đã huy động 20 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng an ninh trật tự thôn, xóm chia làm hai đoàn về thôn Muốt và thôn Cánh Én để kịp thời giúp Nhân dân thu hoạch lúa tránh bão.
Miền vui xuống đồng cùng Nhân dân
Chiều 24/9, một hình ảnh “đẹp” xuất hiện trên cánh đồng thôn Muốt, thôn Cánh Én, xã Cẩm Thạch, tỉnh Thanh Hóa. Đó là hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ công xã Cẩm Thạch vẫn mặc nguyên quân phục quần áo xanh truyền thống, xắn quần, lội ruộng, tay liềm, tay quang gánh, hỗ trợ người dân gặt lúa “chạy” bão số 9 – Ragasa.
Đại uý Nguyễn Thị Thanh, tay thoăn thoắt gặt những bông lúa trĩu hạt trên cánh đồng thôn Muốt của gia đình ông Cao Văn Thu, mà bao ký ức, kỷ niệm ùa về. Đại úy Thanh cho biết, chị vốn dĩ xuất thân từ nông thôn, nên trước khi trở thành chiến sĩ công an nhân dân, chị cũng đã từng có thời gian làm ruộng cùng gia đình, do đó việc gặt hái với chị không gặp nhiều khó khăn.
Đại uý Nguyễn Thị Thanh (đội mũ cối) và Thượng uý Hà Thu Huyền (đội nón) tỏ ra rất hứng khởi khi được tham gia gặt lúa người dân
“Ngày trước, các hộ thường hay gặt “đổi công”, có nghĩa là ruộng nhà ai chín trước, thì các hộ còn lại đến gặt giúp, rồi cứ lần lượt như vậy. Công việc đồng áng vất vả, nhưng rất vui, mọi người trò chuyện với nhau rất hứng khởi. Hôm nay, có dịp được cầm liềm, hỗ trợ người dân gặt lúa, bao kỷ niệm, ký ức lại ùa về. Dù là lực lượng vũ trang hay lực lượng khác, hầu hết mọi người đều xuất phát từ nông thôn, nông dân mà ra, nên được giúp Nhân dân, chúng tôi tự hào lắm”, Đại úy Thanh chia sẻ.
Cùng chung niềm vui, tự hào giống Đại úy Thanh, Thượng úy Hà Thu Huyền tỏ ra rất hào hứng với hoạt động giúp Nhân dân gặt lúa, chị Huyền tâm sự.
“Hôm nay là một ngày đặc biệt, khi lượng lượng công an xã Cẩm Thạch được xuống đồng cùng với bà con thu hoạch lúa, công việc mà tôi vẫn làm cách đây 5 – 7 năm, nay mới có dịp ôn làm lại”, Thượng úy Huyền cười hiền nói.
Ông Cao Văn Thu, thôn Muốt, một trong những gia đình chính sách nhận được sự hỗ trợ của lực lượng công an xã thu hoạch lúa, tỏ ra rất vui mừng và xúc động. Ông Thu cho biết, do địa hình thôn Muốt dốc, ruộng chủ yếu là ruộng bậc thang, nhỏ, hẹp, nên không thể đưa máy gặt vào gặt được, do đó việc cấy, hái vẫn buộc phải làm thủ công, dựa vào sức người là chính.
Thượng uý Bùi Văn Thuận gánh lúa băng băng trên cánh đồng thôn Cánh Én, xã Cẩm Thạch, tỉnh Thanh Hóa
“Gia đình cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo xã Cẩm Thạch và trực tiếp là các các bộ, chiến sĩ công an xã. Nếu không có sự hỗ trợ của các chiến sĩ, gia đình khó có thể kịp thu hoạch, đưa lúa về nhà kịp tránh bão”, ông Thụ bày tỏ.
Tại thôn Cánh Én, các cán bộ chiến sĩ công an xã Cẩm Thạch đã tập trung thu hoạch lúa giúp gia đình của ông Phạm Văn Thụ, là hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ông Thụ cho biết, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, báo đài, ông biết cơn bão số 9 – Ragasa có khả năng đổ bộ vào Thanh Hóa rất cao, nên rất lo lắng vì lúa vẫn ngoài đồng chưa thu hoạch được.
“Vợ tôi đi làm ăn xa, mình tôi không biết xoay sở thế nào. Tôi đang định thuê người gặt, thì nhận được tin có cán bộ, chiến sĩ công an xã vào gặt giúp, nên nhanh chóng chuẩn bị liềm, quang gánh, nước uống cho cán bộ. Các chiến sĩ công an gặt rất nhanh, gánh lúa rất khỏe, làm chuyên nghiệp chẳng kém gì nông dân”, ông Thụ xúc động nói.
Tình quân - dân "gói" trọn trong một khuôn hình
Trên cánh đồng lúa nửa xanh, nửa vàng ngút tầm mắt, những bông lúa trĩu hạt rung rinh trong gió, đang tỏa hương thơm thoang thoảng của rơm rạ, lúa mới. Chúng tôi ấn tượng bởi màu áo xanh của các chiến sĩ công an xã Cẩm Thạch, đang hòa cùng màu áo nông dân, tạo thành một gam màu đặc biệt, trong một bức tranh, khuôn hình đặc biệt. Đó là “bức tranh” tình "quân – dân” keo sơn, gắn bó. Ở đó họ không gọi nhau là cán bộ, đồng chí, mà gọi bằng tên nào là Thắm, Thống, Anh, Sơn, Tùng… và gọi người dân bằng anh “Cò…”, chú “Chẻm…” (tên ở nhà của nông dân – PV) thân mật, với những câu chuyện đời thường và kỷ niệm một thời với đồng ruộng, với nông dân, cây lúa…
Nét đẹp trong lao động, thể hiện tình quân - dân keo sơn, gắn bó
Việt Tùng