
Hành trình thứ 34: 2.000 cây thông và cuộc hội ngộ giữa đạo - đời trên đỉnh Vân Sơn - Tam Đảo
17/06/2025TN&MT2.000 cây thông xanh đã được gieo trồng trên đất thiêng Tịnh viện Vân Sơn (Tam Đảo, Vĩnh Phúc) trong hành trình thứ 34 của chuỗi hoạt động thiện nguyện trồng rừng. Nhưng điều đặc biệt hơn cả, chính là sự quy tụ của nhiều tổ chức tôn giáo từ Phật giáo, Thiên Chúa giáo đến các nhóm tín ngưỡng bản địa cùng nhau vun trồng, lan tỏa niềm tin, hành thiện và bảo vệ môi trường sống.
Hành trình lần này, đó là sự đồng hành chung tay của nhiều tổ chức tôn giáo góp phần làm nên sự giao thoa đẹp đẽ giữa đạo và đời, giữa hành động thiện lành và tinh thần tâm linh, đó là: Ông Nguyễn Hoàng Tuấn, cán bộ Ban Dân tộc, Tôn giáo và Kiều bào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thượng tọa Thích Thanh Huân, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng I, Phó ban Thường trực Ban Thông tin truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng đại diện mô hình điểm Phật giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đối khí hậu; Giáo sư Lê Xuân Mai, Ủy viên Ban Thường trực Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh đạo, Trưởng ban Cai quản Thánh Thất Cao Đài Thủ đô Hà Nội, Trưởng đại diện Mô hình điểm đạo Cao Đài tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Tinh thần Tôn giáo Baha’i Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Tinh thần Tôn giáo Baha’i Hà Nội; 10 thành viên đại diện Phật đường Nam tông Minh Sư Đạo; Cùng với gần 70 các thiện nguyện viên đến từ các tổ chức đoàn thể, tôn giáo.
Ban chủ trì buổi lễ Hành trình thứ 34 trồng 2.000 cây thông tại Tịnh viện Vân Sơn, gồm đại diện các tổ chức tôn giáo, cơ quan quản lý và cộng đồng thiện nguyện.
Ý nghĩa hơn khi hành trình lần này nhận được sự trợ duyên từ chư tôn đức tăng ni tại Tịnh viện Vân Sơn. Đặc biệt, là sự hiện diện và đồng hành của Thượng tọa Thích Thanh Phương, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội phật giáo Việt Nam - trụ trì Tịnh viện Vân Sơn.
Từ hạt mầm tâm linh đến rừng xanh hy vọng
Những ngày 14-15 tháng 6/2025, không gian tĩnh lặng của Tịnh viện Vân Sơn trở nên rộn ràng mà thiêng liêng. Hơn 200 người gồm các vị tu sĩ, cư sĩ Phật giáo, linh mục, tu sĩ Thiên Chúa giáo, các tín đồ đạo Cao Đài, tín ngưỡng dân gian, nhóm thiện nguyện trẻ và người dân địa phương cùng nhau trồng 2.000 cây thông non trên triền đồi phía sau tịnh viện.
Ban tổ chức và các đại biểu tham dự lễ phát động Hành trình thứ 34 - nơi đạo và đời cùng hòa nhịp dưới tán rừng thông tương lai.
Giữa không gian đó, tiếng tụng kinh vang lên hòa cùng tiếng chim rừng, tiếng cuốc đất, tiếng cười của những đứa trẻ đang học cách “gieo một mầm cây, nuôi một niềm tin”.
Thượng tọa Thích Thanh Huân, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng I, Phó ban Thường trực Ban Thông tin truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng đại diện mô hình điểm Phật giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đối khí hậu, người trực tiếp tham gia và phát tâm trồng cây trong hành trình này, chia sẻ: “Mỗi một cây được trồng xuống hôm nay là một lời nguyện cầu cho thế giới an lành. Đạo Phật dạy “hành thiện là hành đạo”. Trồng cây, giữ rừng cũng là cách chúng ta hành đạo giữa đời sống thế tục.”
Kết nối niềm tin, hội tụ những bàn tay thiện lành
Từ hành trình đầu tiên đến nay đã là năm thứ 7 và điểm đến thứ 34. Song hành cùng nỗ lực phủ xanh đất trống đồi trọc là tinh thần giao lưu, kết nối liên tôn giáo, cùng khẳng định vai trò của các tổ chức tôn giáo trong công cuộc bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.
Ông Nguyễn Hoàng Tuấn, cán bộ Ban Dân tộc, Tôn giáo và Kiều bào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xúc động nói: “Khi chúng tôi cùng các sư thầy, các bạn trẻ thiện nguyện, đồng lòng trồng cây, tôi cảm thấy không còn ranh giới tôn giáo. Có chăng, chỉ còn tình thương chung hướng về thiên nhiên.”
Đại diện Phật đường Nam tông Minh Sư Đạo, bà Nguyễn Thị Minh Hương cho biết: “Chúng tôi chọn trồng thông tại Tịnh viện không chỉ vì đất phù hợp, mà vì nơi đây lan tỏa năng lượng an lành. Mỗi bước cuốc đất đều được soi chiếu bởi tinh thần tỉnh thức.”
Khi đạo và đời hòa cùng tiếng thông reo
Cây thông vốn được xem là loài cây mang biểu tượng của sức sống bền bỉ, hiên ngang giữa gió sương, cũng là biểu tượng cho sự bền vững trong tâm linh. Việc chọn loài cây này cho hành trình thứ 34 vì thế không chỉ mang giá trị sinh thái mà còn là sự chuyển hóa tinh thần.
Giữa rừng non mới phủ xanh sườn đồi Tịnh viện Vân Sơn, tiếng chuông chùa ngân nga mỗi sáng sớm như nhịp gõ thức tỉnh lòng người. Âm vang đó không chỉ là tín hiệu của một thời kinh, mà còn như hòa vào tiếng lá thông lay động trong gió, tạo nên một bản giao hưởng giữa trời đất, nơi đạo và đời không còn ranh giới.
Trong làn gió mát lành, từng cây thông non vươn mình đón nắng. Chúng được vun trồng không chỉ bằng nước và phân, mà bằng cả tâm thiện lành của người trồng là nhà sư với tấm áo nâu, là linh mục với cây thánh giá trên ngực, là những người trẻ với khát vọng sống xanh, là cư dân bản địa nâng niu từng nhú mầm.
Thượng tọa Thích Thanh Huân đứng lặng giữa khu rừng mới, chắp tay hướng về mặt trời vừa ló rạng: “Tiếng thông reo chính là tiếng lòng của đất mẹ. Ở đây, mỗi bước cuốc đất, mỗi cành cây cắm xuống không phải để làm màu xanh cho cảnh quan mà để kết nối con người với thiên nhiên, với nhau và với cái thiện trong chính mình.”
Chính tại khoảnh khắc đó, người ta không còn cảm thấy phân biệt giữa một nhà tu và một người thế tục, giữa lời kinh và lời nguyện, giữa việc làm đạo và việc sống đời. Cả không gian như thiêng liêng hơn, bởi vì hành động đơn giản như trồng cây giờ đây trở thành hành đạo trong đời sống thực.
Thông không chỉ giữ đất. Rễ thông, trong lặng thầm, sẽ giữ lấy những ước nguyện. Lá thông reo như chuông gió tâm linh sẽ nhắc nhớ người trồng về trách nhiệm với môi trường, với tương lai. Và triền đồi hôm nay, mai đây sẽ thành rừng như một lời khẳng định nhẹ nhàng mà sâu sắc: Sống tử tế, sống xanh cũng chính là đang sống đạo.
Gieo xanh hôm nay, lan tỏa ngày mai
Hoạt động trồng rừng không mới, nhưng việc huy động sự đồng hành của các tổ chức tôn giáo một cách tự nguyện, hài hòa, đầy tinh thần trách nhiệm như hành trình thứ 34 tại Tịnh viện Vân Sơn là điều đáng quý.
Lan tỏa thông điệp sống xanh, sống thiện giữa thiên nhiên Vân Sơn.
Có thể với nhiều người, việc trồng một cây thông chỉ là hành động nhỏ. Nhưng khi hành động ấy được lặp lại bởi hàng trăm, hàng nghìn con người với lòng thành kính, niềm tin và sự sẻ chia thì nó không chỉ còn là trồng rừng, mà là gieo một hệ giá trị sống mới.
Mỗi cây được trồng hôm nay mang theo một câu chuyện về niềm tin liên tôn, về sự tỉnh thức với môi trường, về ý thức trách nhiệm của con người trước thiên nhiên. Những đồi trọc rồi sẽ xanh trở lại. Nhưng quan trọng hơn cả, chính lòng người cũng sẽ được "phủ xanh" - bởi tinh thần thiện lương, sự kết nối cộng đồng và niềm tin vào những điều tử tế.
Từ hành trình thứ 34 ở Tịnh viện Vân Sơn, thông điệp lan tỏa không phải bằng những khẩu hiệu to tát, mà bằng những bước chân thật chậm, bàn tay thật chắc và trái tim thật ấm. Đó là hành trình bền bỉ, nơi mỗi mầm cây hôm nay sẽ là bóng mát của mai sau, cả trong nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Thượng tọa Thích Thanh Huân nhấn mạnh: “Muốn bảo vệ rừng bền vững, hãy bắt đầu từ tâm. Tâm có thiện, đất mới lành. Cây có rễ, người có đức, đó là nền móng vững nhất cho tương lai.”
Hành trình thứ 34 trồng 2.000 cây thông tại Tịnh viện Vân Sơn không chỉ là một sự kiện môi trường, mà còn là biểu tượng sinh động cho sự hòa hợp giữa đạo và đời, giữa tinh thần tâm linh và hành động thiết thực. Qua từng gốc cây được vun trồng, tôn giáo đã thể hiện rõ vai trò là một nguồn lực xã hội đặc biệt, góp phần nuôi dưỡng ý thức sống thuận thiên, khơi dậy trách nhiệm cộng đồng và lan tỏa tinh thần sống xanh, sống thiện.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, việc huy động sức mạnh mềm từ các tổ chức tôn giáo, các cộng đồng tín ngưỡng không chỉ là hướng đi mang tính bổ trợ, mà cần được nhìn nhận như một phần thiết yếu trong chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia. Mỗi hành động gieo trồng hôm nay, nếu được đặt đúng trong mối quan hệ giữa chính sách, cộng đồng và đạo lý, sẽ là nền tảng cho một tương lai bền vững, nơi con người sống hài hòa với thiên nhiên và với chính mình.
Bàn tay nhỏ nâng cây xanh, hình ảnh xúc động trong lễ trồng 2.000 cây thông, nơi tinh thần sống xanh được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Đã đến lúc, bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm của một ngành, một cấp, mà phải là sự thức tỉnh tập thể, nơi giới tu hành, người dân, chính quyền và toàn xã hội cùng đồng hành trong hành trình phủ xanh Tổ quốc bằng cả cây xanh và tâm thiện.
Hồng Minh