Sắc màu thổ cẩm miền Non nước - hành trình khởi nghiệp của Xuân Quỳnh

22/09/2025

TN&MTTừ những mũi kim tỉ mỉ trên mảnh vải chàm, chị Trần Thị Xuân Quỳnh ở TP. Cao Bằng đã biến tình yêu với thổ cẩm thành hành trình khởi nghiệp mang tên “Sắc màu thổ cẩm miền Non nước”. Không chỉ tạo việc làm cho phụ nữ địa phương, dự án còn góp phần bảo tồn nghề thủ công truyền thống, đưa sản phẩm mang đậm bản sắc dân tộc từ gian hàng nhỏ nơi phố đi bộ vươn ra hội chợ lớn và cả thị trường quốc tế.

Chị Trần Thị Xuân Quỳnh miệt mài thêu tay từng họa tiết cho mô hình bộ trang phục dân tộc Lô Lô để khoác lên những con búp bê xinh xắn.

Hành trình từ đam mê đến khởi nghiệp

Tuổi thơ của Trần Thị Xuân Quỳnh, sinh năm 1989 ở Tổ 1, phường Tân Giang, TP. Cao Bằng gắn liền với những đêm hội bản làng, nơi sắc chàm trầm mặc và những họa tiết thổ cẩm rực rỡ trên váy áo thiếu nữ trở thành ký ức khó phai. Sinh ra và lớn lên ở miền biên viễn Cao Bằng, từ bé chị đã “mê mẩn” những đường kim, mũi chỉ của mẹ, của bà và những người phụ nữ dân tộc Dao, Tày, Nùng trong xóm. Có lẽ chính từ những ký ức đó, trong chị nhen nhóm một tình yêu mãnh liệt với nghề dệt, thêu và in hoa văn bằng sáp ong - thứ tinh hoa văn hóa mà bao thế hệ đã gìn giữ.

Khi trưởng thành, Xuân Quỳnh lựa chọn theo học ngành Du lịch, rồi tiếp tục hoàn thành tấm bằng thạc sĩ. Nhưng càng đi nhiều, càng tiếp xúc với những mô hình du lịch cộng đồng, chị càng nhận ra: du khách đến với Cao Bằng không chỉ để ngắm cảnh, mà họ muốn mang về một phần hồn của miền đất này, những sản phẩm gói trọn trong từng họa tiết thổ cẩm. Từ đó, chị ấp ủ ước mơ khởi nghiệp bằng chính “tài sản văn hóa” của quê hương.

“Tôi luôn tự hỏi, tại sao những giá trị văn hóa quý giá này lại chỉ nằm trong tủ, trong ký ức của một vài gia đình? Tại sao không thể đưa nó ra ánh sáng, để vừa giữ nghề, vừa tạo sinh kế cho người dân?” - chị Quỳnh cho biết.

Để biến ước mơ thành hiện thực, cuối năm 2023, chị bắt tay vào thiết kế những sản phẩm mới, kết hợp khéo léo giữa họa tiết truyền thống và hơi thở hiện đại. Không chỉ dừng lại ở túi xách, khăn thổ cẩm hay móc treo, chị còn sáng tạo ra bộ sưu tập búp bê mặc trang phục dân tộc, một cách “kể chuyện” độc đáo, gần gũi và hấp dẫn với cả trẻ em lẫn du khách quốc tế.

Những tác phẩm nghệ thuật của Quỳnh

Hành trình khởi nghiệp chưa bao giờ dễ dàng. Nhiều lúc đứng giữa căn phòng chất đầy vải vóc, chỉ thêu mà thị trường thì im lìm, chị từng chùng bước. Nhưng mỗi lần như vậy, ký ức về nụ cười rạng rỡ của các bà, các mẹ khi nhìn lại nghề cũ, hay ánh mắt say mê của du khách khi chạm vào từng sản phẩm, lại tiếp thêm động lực để chị kiên trì bước tiếp.

“Khó khăn thì nhiều, nhưng mỗi sản phẩm hoàn thiện là một niềm vui. Tôi không coi đó chỉ là hàng hóa, mà là một tác phẩm nghệ thuật mang trong mình câu chuyện về quê hương Cao Bằng”, chị nói, mắt ánh lên niềm tin.

Không chỉ miệt mài giữ nghề, Xuân Quỳnh còn nuôi khát vọng truyền nghề cho lớp trẻ. Chị chủ động mở các buổi hướng dẫn, cho các em học sinh, sinh viên đến trải nghiệm thêu, dệt, tự tay tạo ra móc treo, túi nhỏ hay may áo búp bê. “Tôi muốn các em chạm vào nghề, hiểu rằng đằng sau mỗi họa tiết là một câu chuyện văn hóa. Khi các em thấy mình có thể tạo ra sản phẩm, các em sẽ thấy tự hào và yêu hơn truyền thống”, chị chia sẻ!.

Đã có những bạn trẻ ban đầu chỉ tò mò, nhưng sau một vài buổi học lại say mê, kiên nhẫn ngồi hàng giờ bên khung thêu. Một số em còn mạnh dạn đề xuất ý tưởng kết hợp họa tiết truyền thống với phụ kiện hiện đại như vòng tay, dây đeo điện thoại, ba lô… tạo nên sản phẩm mới mẻ, trẻ trung.

“Nếu một ngày nào đó, tôi thấy các em tự tin đứng ra tổ chức gian hàng, kể cho du khách nghe về văn hóa dân tộc qua sản phẩm của mình, thì đó sẽ là thành quả lớn nhất mà tôi nhận được”, chị xúc động nói!.

Không chỉ dừng lại ở việc giữ nghề, Xuân Quỳnh còn nhìn thấy trong từng sản phẩm thổ cẩm cơ hội góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Cao Bằng bền vững. “Tôi mong muốn mỗi sản phẩm của dự án không chỉ bán được, mà còn trở thành đại sứ văn hóa, để khi du khách mang về, họ sẽ nhớ đến Cao Bằng như một miền đất giàu bản sắc, thân thiện và hiếu khách”, chị Quỳnh chia sẻ!.

Trong bối cảnh Cao Bằng đang phát triển mạnh du lịch cộng đồng, với những điểm nhấn như thác Bản Giốc, khu di tích Pác Bó, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng, những sản phẩm từ dự án “Sắc màu thổ cẩm miền Non nước” trở thành cầu nối tự nhiên giữa trải nghiệm du lịch và đời sống văn hóa bản địa.

Mỗi gian hàng tại phố đi bộ Kim Đồng, mỗi cuộc trưng bày tại hội chợ hay triển lãm văn hóa không chỉ giúp tăng thu nhập cho nghệ nhân, mà còn góp phần lan tỏa thông điệp phát triển du lịch bền vững: tôn trọng thiên nhiên, gìn giữ di sản và nuôi dưỡng cộng đồng.

Chính nhờ hướng đi ấy, câu chuyện khởi nghiệp của Xuân Quỳnh không chỉ mang màu sắc cá nhân, mà còn hòa vào dòng chảy chung của tỉnh Cao Bằng - nơi đang nỗ lực biến kho tàng văn hóa truyền thống thành động lực mới cho kinh tế địa phương.

Từ gian hàng nhỏ đến sân chơi lớn

Ban đầu, chị Trần Thị Xuân Quỳnh chỉ dựng một gian hàng nhỏ khiêm tốn tại phố đi bộ Kim Đồng (TP. Cao Bằng). Gian hàng chỉ rộng chừng vài mét vuông, kê vài chiếc kệ gỗ đơn sơ, treo vài chục sản phẩm như túi xách, ví nhỏ, móc treo và những con búp bê mặc trang phục dân tộc. Thế nhưng, chính sự độc đáo và tinh tế đã khiến gian hàng nhỏ ấy trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách mỗi cuối tuần.

Nhiều người đi ngang qua, tò mò dừng lại, rồi say sưa ngắm nhìn từng sản phẩm. Có người chọn mua để làm quà, có người mua về như một kỷ niệm. Một du khách từ TP. Hồ Chí Minh đã chia sẻ: “Tôi thường đi nhiều nơi, nhưng hiếm thấy món quà lưu niệm nào vừa đẹp, vừa mang đậm bản sắc địa phương như ở đây. Mỗi con búp bê giống như một thông điệp văn hóa mà tôi có thể mang theo về nhà”.

Nhờ hiệu ứng truyền miệng, những sản phẩm “thổ cẩm hóa” của chị Quỳnh ngày càng được biết đến. Từ những đơn hàng nhỏ lẻ, sản phẩm dần vươn ra thị trường rộng lớn hơn, có mặt tại các hội chợ, sự kiện văn hóa trong và ngoài tỉnh. Các buổi triển lãm ở Hà Nội, Lạng Sơn, Huế đã trở thành “sân khấu” để thương hiệu Sắc màu thổ cẩm miền Non nước khẳng định chỗ đứng.

“Mỗi lần mang sản phẩm đi trưng bày, tôi không chỉ bán hàng, mà còn mang theo một câu chuyện để kể. Tôi muốn du khách hiểu rằng, phía sau một chiếc túi hay một con búp bê là cả một quá trình lao động tỉ mỉ, là ký ức, là đời sống văn hóa của người dân Cao Bằng”, chị Quỳnh chia sẻ.

Điều bất ngờ là chính những sản phẩm tưởng chừng chỉ hợp với du khách trong nước lại chinh phục cả bạn bè quốc tế. Trong chuyến tham dự cuộc thi Robotic quốc tế VEX Robotics World Championship tại Hoa Kỳ, những con búp bê thổ cẩm đã thu hút ánh nhìn của nhiều vị khách nước ngoài. Họ trầm trồ trước màu sắc rực rỡ, trước sự tinh tế trong từng mũi chỉ, và không ngần ngại mua làm quà lưu niệm.

Từ đó, cánh cửa hội nhập mở ra. Một số đơn hàng đã được đặt qua mạng xã hội từ khách hàng ở Pháp, Nhật Bản và Hàn Quốc. Đây không chỉ là niềm vui về doanh thu, mà còn là dấu hiệu cho thấy sản phẩm thủ công truyền thống của Cao Bằng hoàn toàn có thể bước ra thị trường quốc tế nếu được đầu tư đúng hướng.

“Tôi chưa từng nghĩ một ngày sản phẩm của mình lại đến tay khách hàng ở bên kia bán cầu. Nhưng giờ thì tôi tin, chỉ cần làm bằng cái tâm, sản phẩm thủ công của chúng ta sẽ chạm được đến trái tim của bất cứ ai”, chị Quỳnh xúc động nói.

Sắc màu thổ cẩm của Quỳnh đã trở thành đại diện tiêu biểu cho khát vọng khởi nghiệp văn hoá của người phụ nữ vùng cao

Từ gian hàng nhỏ nơi phố đi bộ Kim Đồng, thương hiệu Sắc màu thổ cẩm miền Non nước đã bước ra những sân chơi lớn, trở thành đại diện tiêu biểu cho khát vọng khởi nghiệp văn hóa của phụ nữ vùng cao. Và hơn hết, nó khẳng định rằng: giữ gìn bản sắc không có nghĩa là đứng yên trong quá khứ, mà là biết sáng tạo để truyền thống tiếp tục tỏa sáng trong hiện đại.

Không dừng lại ở những gian hàng nhỏ, Xuân Quỳnh còn chủ động tìm hướng đi dài hơi thông qua việc kết nối hợp tác. Chị phối hợp với các homestay, nhà nghỉ cộng đồng ở Trùng Khánh, Bảo Lạc, Nguyên Bình để trưng bày sản phẩm. Nhờ vậy, du khách khi nghỉ tại đây không chỉ thưởng thức ẩm thực, phong cảnh mà còn có thể mang về một kỷ vật thủ công mang hồn bản địa.

“Chúng tôi muốn biến mỗi homestay thành một cửa hàng nhỏ kể chuyện văn hóa. Du khách mua sản phẩm không chỉ để làm quà, mà còn để lưu giữ ký ức về Cao Bằng”, chị Quỳnh chia sẻ.

Song song, chị đẩy mạnh kênh trực tuyến: từ Facebook cá nhân đến gian hàng trên Shopee, Lazada, TikTok Shop. Những video ngắn quay cảnh nghệ nhân tỉ mỉ thêu thùa, hay cảnh trẻ em mặc thử váy áo dân tộc đã nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt xem. Nhiều đơn đặt hàng từ khắp cả nước nhờ đó mà tìm đến.

Hợp tác - liên kết còn mở ra cơ hội tham gia chuỗi sự kiện văn hóa - du lịch. Tại các hội chợ OCOP, festival du lịch, sản phẩm thổ cẩm Cao Bằng đã sánh vai cùng nhiều đặc sản vùng miền khác, từng bước khẳng định thương hiệu. Đặc biệt, việc kết nối với các tổ chức khởi nghiệp, cố vấn từ Techfest Việt Nam cũng giúp chị tiếp cận thêm nguồn lực, học hỏi cách quản trị và mở rộng quy mô.

Chính sự linh hoạt trong liên kết đã giúp thương hiệu Sắc màu thổ cẩm miền Non nước đi xa hơn, tạo dựng chỗ đứng bền vững thay vì chỉ dừng lại ở quy mô hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Và từ đó, câu chuyện khởi nghiệp của Xuân Quỳnh trở thành một minh chứng: khi truyền thống bắt tay với hiện đại, bản sắc sẽ có cơ hội lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Từ những gian hàng nhỏ nơi phố đi bộ Kim Đồng cho đến các hội chợ quốc tế, sản phẩm của Xuân Quỳnh đã dần khẳng định giá trị. Thế nhưng, phía sau những nụ cười của du khách, những đơn hàng xuất ngoại hay những giải thưởng đáng tự hào, vẫn còn đó những lo toan thường trực. Bởi lẽ, hành trình khởi nghiệp với nghề truyền thống không chỉ có ánh sáng rực rỡ, mà còn phủ đầy bóng tối của khó khăn về vốn, nguyên liệu và nhân lực kế cận.

Chị Quỳnh thừa nhận: Mỗi bước đi đều phải đánh đổi. Để giữ nghề và nuôi dưỡng thương hiệu, tôi luôn phải cân nhắc giữa cái tâm và cái tầm, giữa việc giữ nguyên bản sắc và việc thích ứng với thị trường”. Và chính từ đây, câu chuyện bước vào một chặng mới - gian nan giữ lửa nghề, nơi đam mê thôi chưa đủ, mà cần cả sự kiên trì, sáng tạo và một chiến lược bền bỉ để truyền thống không bị lãng quên.

Tình yêu, đam mê, cống hiến được gửi trọn vào mỗi tác phẩm nghệ thuật của mình

Gian nan giữ lửa nghề

Nếu như thành công tại các hội chợ hay những đơn hàng quốc tế đem đến cho Xuân Quỳnh niềm tự hào, thì phía sau đó là vô vàn nỗi lo. Khởi nghiệp bằng nghề thủ công truyền thống chẳng khác nào bước đi trên con đường đầy chông gai, ánh sáng thì rực rỡ nhưng bóng tối luôn rình rập phía sau.

Khó khăn đầu tiên là vốn. Với một dự án khởi nghiệp thủ công, chi phí bỏ ra không nhỏ: từ nguyên liệu, thuê nhân công, gian hàng, đến truyền thông quảng bá. Nhiều khi, đơn hàng đến dồn dập nhưng vốn quay vòng chậm, chị phải chấp nhận vay mượn bạn bè để duy trì sản xuất. “Có lúc tôi gần như kiệt sức, đơn hàng cần gấp mà trong túi chẳng còn bao nhiêu. Nhưng nghĩ đến việc từ bỏ đồng nghĩa với việc nghề truyền thống lại rơi vào lãng quên, tôi lại cố gắng xoay xở”, chị Quỳnh tâm sự!.

Khó khăn lớn hơn nữa là nguồn nhân lực kế cận. Lớp nghệ nhân cao tuổi - những người nắm giữ bí quyết thêu, dệt tinh xảo - ngày một ít đi. Trong khi đó, lớp trẻ thường ngại nghề vì mất thời gian, thu nhập không ổn định. Nhiều bạn trẻ chọn đi làm công ty xa nhà, bỏ lại khung cửi, kim chỉ phủ bụi. Chính vì vậy, dự án nhiều lúc rơi vào tình trạng thiếu thợ tay nghề cao, sản phẩm khó đảm bảo tiến độ.

“Khó khăn nhất với tôi là giữ chân các bạn trẻ. Các em thích công nghệ, thích nhịp sống nhanh, còn nghề này lại đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ. Nếu không tìm ra cách truyền cảm hứng, nghề sẽ dần mai một theo năm tháng”, chị trăn trở.

Chưa dừng lại ở đó, cạnh tranh với hàng công nghiệp là một sức ép lớn. Trên thị trường, những món đồ lưu niệm sản xuất hàng loạt từ Trung Quốc hay các tỉnh khác tràn ngập, giá rẻ gấp nhiều lần so với sản phẩm thủ công. Người tiêu dùng đôi khi chọn mua hàng rẻ, khiến sản phẩm truyền thống dù độc đáo, tinh xảo nhưng khó tiêu thụ nhanh.

Có những đêm, khi thành phố đã chìm vào giấc ngủ, Xuân Quỳnh vẫn ngồi bên chiếc đèn nhỏ, vừa thêu vừa tính toán: làm sao để giảm chi phí mà vẫn giữ được chất lượng? làm sao để thuyết phục khách hàng rằng mỗi sản phẩm của mình đáng giá hơn một món đồ rẻ tiền công nghiệp? Những câu hỏi ấy như lửa âm ỉ, vừa đốt cháy nỗi lo, vừa giữ ấm ngọn đam mê.

Trong gian khó, chị Quỳnh tìm ra lối đi riêng: kết nối thêm các nghệ nhân Tày, Nùng, Mông, Dao Tiền - những bàn tay khéo léo và giàu kinh nghiệm cùng tham gia dự án. Chính sự cộng hưởng này đã giúp sản phẩm ngày càng hoàn thiện, đồng thời tạo công ăn việc làm cho nhiều phụ nữ địa phương.

“Tôi luôn tin, nếu mình làm bằng cả tấm lòng, khách hàng sẽ cảm nhận được. Người mua không chỉ trả tiền cho sản phẩm, mà họ đang mua cả một câu chuyện, một phần hồn văn hóa” chị khẳng định, ánh mắt ánh lên niềm tin bền bỉ. Và như vậy, dù con đường phía trước còn dài, còn nhiều gập ghềnh, chị vẫn kiên định bước đi, như ngọn lửa nhỏ âm thầm cháy giữa gió bão, giữ cho nghề truyền thống không bị tắt lịm giữa nhịp sống hiện đại.

Khát vọng của Xuân Quỳnh là được cống hiến nhiều hơn nữa cho quê hương Cao Bằng

Câu chuyện thương hiệu và khát vọng tương lai

Với chị Trần Thị Xuân Quỳnh, mỗi sản phẩm không chỉ đơn thuần là món đồ thủ công. Đằng sau từng mũi chỉ, họa tiết còn là câu chuyện, là hồn cốt của người dân tộc thiểu số Cao Bằng. Chính vì vậy, chị không muốn dự án của mình dừng lại ở việc bán sản phẩm, mà còn hướng tới xây dựng một thương hiệu nhân văn - nơi mỗi chiếc túi, mỗi con búp bê đều trở thành “đại sứ văn hóa” lan tỏa bản sắc miền non nước.

“Chúng tôi muốn khách hàng không chỉ mua một món đồ, mà còn mang về một phần hồn văn hóa của Cao Bằng. Mỗi sản phẩm là sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa quá khứ và tương lai”, chị Quỳnh chia sẻ.

Điểm khác biệt của Sắc màu thổ cẩm miền Non nước là cách chị Quỳnh đặt yếu tố văn hóa, cộng đồng lên trên lợi nhuận. Bằng việc tận dụng chất liệu tự nhiên (vải chàm, vải đay, vải bông) và kỹ thuật thủ công truyền thống (thêu tay, in hoa văn bằng sáp ong), dự án không chỉ mang đến sản phẩm tinh xảo mà còn góp phần bảo tồn nghề cổ truyền. Đặc biệt, chị tạo việc làm cho bảy phụ nữ địa phương, những người vốn quen công việc đồng áng, nay có thêm nguồn thu nhập ổn định từ nghề thêu dệt. “Mỗi khi thấy các chị em trong nhóm có thêm thu nhập để nuôi con ăn học, tôi càng tin rằng dự án không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn có ý nghĩa xã hội to lớn”, chị Quỳnh tâm sự!.

Dựa trên nghiên cứu thị trường, chị Quỳnh đã cho ra đời nhiều dòng sản phẩm: từ búp bê mặc trang phục dân tộc (250.000 đồng/con), túi xách thổ cẩm (150.000-400.000 đồng), móc treo nhỏ (40.000 đồng), cho đến tranh treo tường tinh xảo (300.000-1.000.000 đồng). Mỗi sản phẩm đều được thêu tay tỉ mỉ, màu sắc tươi sáng, hoa văn sống động, giá cả cạnh tranh.

Không chỉ bán hàng trực tiếp tại phố đi bộ Kim Đồng và khách sạn Mường Thanh, dự án còn mở rộng sang kênh online: Facebook, Shopee, Lazada, TikTok Shop. Mỗi kênh là một “cửa ngõ” giúp sản phẩm đến gần hơn với khách hàng khắp cả nước.

Bước ngoặt đến khi những sản phẩm thổ cẩm theo chân chị sang Mỹ trong cuộc thi Robotic quốc tế VEX Robotics World Championship. Nhiều vị khách nước ngoài đã tỏ ra thích thú, mua làm kỷ niệm. Từ đó, chị nhận được đơn đặt hàng nhỏ từ Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc. Đây chính là dấu hiệu khẳng định: sản phẩm thủ công Cao Bằng hoàn toàn có khả năng bước ra thế giới

“Khi thấy du khách nước ngoài nâng niu một con búp bê nhỏ, tôi nhận ra rằng: văn hóa là ngôn ngữ chung. Dù bạn ở đâu, bạn vẫn có thể cảm nhận được giá trị nếu sản phẩm được làm bằng cả tâm huyết”, Quỳnh xúc động nói!.

Trong ba năm tới, chị đặt mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng đều đặn 33,3%/năm, đạt 300 triệu đồng vào năm thứ ba. Không dừng lại ở con số, điều chị kỳ vọng là xây dựng được một cửa hàng trưng bày cố định tại phố đi bộ Kim Đồng, đồng thời mở rộng hệ thống phân phối qua các homestay, khu nghỉ dưỡng Kolia, khách sạn Luxury 2 và nhiều điểm du lịch khác trong tỉnh. Xa hơn, chị muốn dự án trở thành thương hiệu đại diện cho Cao Bằng trong các chương trình xúc tiến du lịch quốc gia, tham gia hội chợ OCOP và các sàn thương mại điện tử quốc tế.

“Tôi mơ ước một ngày, khi du khách tìm kiếm quà lưu niệm Việt Nam, họ sẽ nhớ ngay đến sản phẩm thổ cẩm Cao Bằng. Và khi nhắc đến Cao Bằng, không chỉ có thác Bản Giốc, Pác Bó, mà còn có Sắc màu thổ cẩm miền Non nước. Đó sẽ là cách để văn hóa của chúng ta sống mãi trong lòng bạn bè năm châu”, chị khẳng định.

Thắp sáng ước mơ từ từng mũi chỉ

Câu chuyện của chị Trần Thị Xuân Quỳnh không chỉ dừng lại ở những sản phẩm thủ công, mà còn là minh chứng sống động rằng khởi nghiệp bằng văn hóa, dù gian nan vẫn có thể trở thành con đường bền vững. Từ một gian hàng nhỏ bé, chị đã dần đưa Sắc màu thổ cẩm miền Non nước bước ra những sân chơi lớn, khẳng định rằng giá trị truyền thống nếu biết gìn giữ và làm mới, sẽ không bao giờ lỗi thời.

Ngọn lửa chị thắp lên hôm nay không chỉ sưởi ấm gia đình, cộng đồng mà còn truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ khác - những người đang tìm cách biến đôi bàn tay khéo léo thành sức mạnh kinh tế. “Tôi mong mỗi người phụ nữ đều tin rằng, từ những điều nhỏ bé nhất, nếu ta kiên trì và dồn tâm huyết, ta có thể thay đổi cuộc đời mình và mang lại giá trị cho cộng đồng”, chị Quỳnh nhắn nhủ!.

Với thế hệ trẻ, dự án của chị giống như lời mời gọi quay về với cội nguồn. Những mũi chỉ, sợi vải tưởng chừng bình thường, lại ẩn chứa sức mạnh kết nối quá khứ và hiện tại. Khi được trao vào tay lớp trẻ, chúng trở thành cây cầu để văn hóa truyền thống bước tiếp vào tương lai.

Có lẽ, thành công lớn nhất của chị Xuân Quỳnh không chỉ là lợi nhuận hay giải thưởng, mà là việc khiến mọi người nhìn lại nghề thổ cẩm bằng đôi mắt trân trọng và đầy hy vọng. Và giữa nhịp sống hiện đại, mỗi sản phẩm từ dự án Sắc màu thổ cẩm miền Non nước vẫn lặng lẽ kể câu chuyện của miền biên viễn - câu chuyện về niềm tự hào, sự kiên cường và khát vọng vươn xa của người phụ nữ Cao Bằng.

Trần Thị Xuân Quỳnh Năm sinh: 1989 

Quê quán: Tổ 1, phường Tân Giang, TP. Cao Bằng 

Trình độ: Thạc sĩ Du lịch học 

Nghề nghiệp: Viên chức, Trung tâm Văn hóa & Thông tin Du lịch tỉnh Cao Bằng 

Vai trò: Người sáng lập dự án “Sắc màu thổ cẩm miền Non nước” 

Sản phẩm tiêu biểu: Búp bê mặc trang phục dân tộc, túi xách thổ cẩm, ví thêu, khăn thổ cẩm Tày, móc treo, còn trang trí…

Giải thưởng nổi bật: Giải Khuyến khích cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Cao Bằng 2023–2024Giải Nhì cuộc thi ảnh Tôi tin dùng hàng Việt năm 2024Giải Nhất cuộc thi ảnh Hàng Việt Nam - Khát vọng vươn xa năm 2025 với tác phẩm “Vẻ đẹp thổ cẩm Cao Bằng trên búp bê lưu niệm”Giải Nhì cuộc thi Thúc đẩy sáng kiến kinh doanh bền vững do nữ làm chủ 2025” .

Hồng Minh 

Gửi Bình Luận

code

Tin liên quan

Tin tức

Phát động Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN năm 2025

Ông Nguyễn Hoài Anh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Tổng Bí thư Tô Lâm: Biến khát vọng thành hành động, biến hành động thành kết quả, biến kết quả thành niềm tin mới

Việt Nam - Nhật Bản: Thúc đẩy hợp tác công nghệ cao và tài nguyên chiến lược

Nông nghiệp

Tín chỉ carbon nông nghiệp ở Nghệ An: Giảm phát thải, không giảm năng suất

Ngành trồng trọt vượt khó nhờ chủ động thích ứng, kỹ thuật hiện đại và chính sách đồng bộ

Hợp tác xã rau an toàn Tự Nhiên: Đơn vị tiên phong áp dụng VietGAP tại Sơn La

Phấn đấu hoàn thành thắng lợi vụ Đông 2025 và các vụ sản xuất năm 2026

Tài nguyên

Chính phủ tháo gỡ vướng mắc để triển khai các dự án trong thời gian chờ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia

Nghệ An: Nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chi trả ERPA

Kỳ 2: Góc nhìn đa chiều về Luật Địa chất và Khoáng sản 2024: Doanh nghiệp, truyền thông và những vấn đề của thực tiễn

Kỳ 1: Luật Địa chất và Khoáng sản 2024: Định hình chiến lược cho ngành khai khoáng bền vững

Môi trường

Chính phủ chọn Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh làm “trọng điểm” xử lý ô nhiễm môi trường không khí

Kiểm lâm Phúc Yên: Nòng cốt trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại địa phương

Kỳ 1: Những thách thức trong công tác phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường tại Việt Nam

Kiểm lâm Tân Sơn quyết liệt quản lý và phát triển rừng

Video

Giải pháp kiểm soát nguồn gây ô nhiễm môi trường ở các thành phố lớn

Nâng cao chất lượng nội dung và điểm số khoa học trên Tạp chí in Tài nguyên và Môi trường

Nâng cao công tác quản lý nhà nước về môi trường và hỗ trợ các doanh nghiệp

Phụ nữ tiên phong trong phát triển kinh tế tuần hoàn

Khoa học

Học sinh Chu Văn An sáng chế máy gieo hạt tự động, kiến tạo nông nghiệp tương lai

Khai mạc Hội nghị Khoa học công nghệ bảo quản, chế biến nông lâm thuỷ sản và cơ giới hoá nông nghiệp toàn quốc năm 2025

ThS. Lưu Hải Âu: Vượt khó, đổi mới sáng tạo và khát vọng phát triển hệ sinh thái không người lái bầy đàn (Kỳ 2)

933 ứng viên được đề nghị xét công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2025

Chính sách

Phê duyệt Cơ chế điều phối liên ngành về phát triển bền vững kinh tế biển

Kéo dài thời gian Triển lãm thành tựu Đất nước đến hết ngày 15/9/2025

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp trong thu tiền sử dụng đất

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung ứng phó bão số 6

Phát triển

Mùa Vu Lan báo hiếu 2025: Hiếu hạnh và yêu thương lan tỏa nơi cửa Thiền

Bài 2: Từ Huế đến Hà Nội - Hành trình nhân rộng mô hình Trường học giảm nhựa

Tìm kiếm và nâng tầm sáng kiến phụ nữ các tỉnh miền núi phía Bắc

Nữ CNVCLĐ ngành nông nghiệp và môi trường: Bản lĩnh, trí tuệ và nhân văn trong kỷ nguyên mới

Diễn đàn

Thời tiết ngày 21/9: Chuẩn bị đón mưa lớn, miền Bắc tiếp tục ngày nắng

Thời tiết ngày 20/9: Khu vực Bắc Bộ, Nam Bộ chiều tối mưa dông, Quảng Trị - Gia Lai cục bộ mưa to

Thời tiết ngày 19/9: Nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục mưa dông

Thời tiết ngày 18/9: Miền Bắc mưa dông, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cục bộ mưa to