Trong không khí rộn ràng của ngày bầu cử trên khắp tỉnh Nghệ An, từ sáng sớm, nhiều khu vực bỏ phiếu đã nhộn nhịp người ra vào. Cờ đỏ, băng rôn, loa phát thanh… tất cả tạo nên không khí của một ngày hội thực sự. Bên cạnh dòng người đến thực hiện quyền công dân như thường lệ, còn có những hình ảnh để lại nhiều lắng đọng…
Những lá phiếu làm nên ý nghĩa ngày bầu cử
Toàn tỉnh Nghệ An có 3.061 khu vực bỏ phiếu thuộc 130 xã, phường với hơn 2,3 triệu cử tri. Ngay từ đầu giờ sáng, nhiều người đã có mặt để xếp hàng, nhận phiếu, nghiên cứu danh sách ứng cử viên trước khi bước vào phòng bỏ phiếu.
Trong dòng người ấy, không khó để bắt gặp những cử tri đặc biệt: Các cụ già tóc đã bạc, người đi lại khó khăn, người khuyết tật… Có người phải nhờ con cháu dìu vào, có người chống gậy từng bước chậm rãi. Dẫu vậy, họ vẫn cố gắng tự tay bỏ lá phiếu của mình vào thùng phiếu, một khoảnh khắc giản dị nhưng khiến nhiều người xung quanh không khỏi xúc động.
Các tổ bầu cử tại nhiều địa phương cũng chuẩn bị khá chu đáo: lối đi thuận tiện hơn cho người cao tuổi, bàn hướng dẫn đặt ngay từ ngoài sân, đoàn viên thanh niên hỗ trợ khi cần, đội ngũ công an bảo vệ khu vực bỏ phiếu được an toàn… Những việc làm ấy càng làm cho buổi bầu cử thêm phần trang trọng, gần gũi và chỉn chu.
Với những người không thể rời khỏi nhà, thùng phiếu phụ được mang đến tận nơi. Không ít cử tri dù đang ốm đau vẫn chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi thực hiện quyền bầu cử của mình.
Một trong những cử tri khiến nhiều người chú ý trong ngày bầu cử là ông Lô Văn Minh (sinh năm 1934) ở bản Xốp Tụ thuộc xã vùng cao Mỹ Lý, nhiều năm nay đau ốm, không thể đi lại. Sáng ngày bầu cử, tổ bầu cử đã mang thùng phiếu phụ đến tận nhà. Khi nhận lá phiếu trên tay, ông Minh khá xúc động. Với ông, việc được tham gia bầu cử dù trong hoàn cảnh sức khỏe yếu vẫn là điều rất đáng trân trọng.
Những lá phiếu được bỏ vào thùng trong những hoàn cảnh như vậy tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện rõ quyền làm chủ của người dân và tinh thần trách nhiệm của cộng đồng.
Không chỉ ở các khu dân cư, một khu vực bầu cử khá đặc biệt được tổ chức tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An. Tại đây có 924 cử tri là người đang bị tạm giữ, tạm giam tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp.
Theo Thượng tá Lê Minh Tuấn, Phó Giám thị Trại tạm giam, đơn vị được tổ chức thành một khu vực bầu cử thuộc phường Vinh Hưng. Trước ngày bỏ phiếu, danh sách ứng cử viên và danh sách cử tri đã được niêm yết tại từng khu giam giữ, đồng thời phổ biến quy định, quy trình bầu cử để mọi người nắm rõ.
“Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là quy định của pháp luật và cũng thể hiện tính nhân văn của cuộc bầu cử”, Thượng tá Tuấn cho biết. Công tác an ninh được chuẩn bị chặt chẽ để buổi bỏ phiếu diễn ra trang nghiêm và an toàn.
Trong phòng bỏ phiếu, cử tri P.T.N. (sinh năm 1968) cẩn thận vuốt lại tấm thẻ cử tri trước khi nghe phổ biến quy trình. Ông nói nhỏ nhưng đầy suy nghĩ: “Trong hoàn cảnh này, được cầm tấm thẻ cử tri trên tay, tôi thấy nó rất có ý nghĩa. Mình vẫn được lựa chọn người đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của mình”.
Ở mỗi khu vực bỏ phiếu, mỗi lá phiếu được bỏ vào thùng có thể mang một câu chuyện riêng. Có người đi bộ từ sớm, có người phải nhờ thùng phiếu mang đến tận nhà, cũng có người bỏ phiếu trong một hoàn cảnh đặc biệt hơn…
Nhưng tất cả những lá phiếu ấy đều gặp nhau ở một điểm chung: đó là quyền làm chủ của người dân và niềm tin gửi gắm vào những người đại diện cho mình trong nhiệm kỳ mới.
Tỷ lệ phiếu đạt cao và niềm tin cử tri vào ngày hội lớn
Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 trên địa bàn Nghệ An khép lại trong không khí khá đặc biệt: vừa trang nghiêm vừa gần gũi. Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh, toàn tỉnh có 2.336.122/2.341.755 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ trung bình 99,76%. Có tới 2.911 khu vực bầu cử ghi nhận 100% cử tri đi bầu; 83 trong tổng số 130 xã, phường hoàn thành việc bỏ phiếu với tỷ lệ tuyệt đối.
Những con số ấy, nhìn qua có thể chỉ là thống kê, nhưng phía sau là hàng triệu lá phiếu được gửi gắm niềm tin và kỳ vọng của người dân. Với nhiều cử tri, mỗi lần cầm lá phiếu không đơn thuần là thực hiện một thủ tục, mà là cách họ tham gia vào đời sống chính trị – xã hội của đất nước, lựa chọn những người mà mình tin tưởng sẽ đại diện cho tiếng nói của cộng đồng.
Ngày bầu cử năm nay cũng được “ủng hộ” bởi thời tiết khá thuận lợi. Trời nắng nhẹ, không mưa, giúp việc đi lại của cử tri ở các địa phương diễn ra suôn sẻ. Tại các khu vực bỏ phiếu, băng rôn, khẩu hiệu, danh sách cử tri và danh sách ứng cử viên được chuẩn bị đầy đủ, không xảy ra hư hỏng hay gián đoạn nào đáng kể.
Tuy vậy, ở một vài địa bàn vùng sâu, vùng xa vẫn còn những khó khăn quen thuộc. Sóng điện thoại tại một số bản chưa ổn định nên việc cập nhật thông tin hai chiều phục vụ tổng hợp kết quả đôi lúc chậm hơn dự kiến. Có nơi đường đi lại còn khó khăn, ảnh hưởng phần nào đến tiến độ báo cáo từ cơ sở. Nhưng những trở ngại ấy không làm giảm đi không khí sôi nổi của ngày bầu cử.
Điều dễ nhận thấy ở nhiều điểm bỏ phiếu là sự hồ hởi của cử tri, từ người trẻ lần đầu tham gia đến những cụ già đã trải qua nhiều kỳ bầu cử. Với họ, đây không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm.
Tại điểm bầu cử số 23, phường Trường Vinh, ông Trần Hậu Vinh, 73 tuổi, ở khối Trung Đô 11, vẫn đến từ khá sớm. Ông bảo, tính đến nay ông đã tham gia 11 kỳ bầu cử. Lần đầu tiên ông cầm lá phiếu là năm 1971, khi vừa tròn 18 tuổi.
Ông Vinh cười hiền khi nhắc lại: “Bầu cử lúc nào cũng là ngày hội của người dân. Mỗi lần bỏ phiếu tôi đều thấy vui, vì mình được trực tiếp chọn ra những người thay mặt dân nói lên tiếng nói của dân. Tôi chỉ mong các đại biểu được bầu sẽ thật sự có tâm, có trách nhiệm, làm được nhiều việc thiết thực cho đất nước và cho người dân”.
Ở xã Môn Sơn, bà Hà Thị Tào (69 tuổi) trú tại bản Xằng, cũng có mặt từ sớm tại điểm bỏ phiếu của bản. Con đường đến điểm bầu cử khá xa, lại gập ghềnh, nhưng bà con trong bản vẫn rủ nhau đi đông đủ.
Bà Tào chia sẻ giản dị: “Đi bầu là việc quan trọng nên ai cũng cố gắng đi cho kịp. Được tự tay bỏ lá phiếu của mình là niềm vui, cũng là trách nhiệm của mỗi người dân. Tôi dù tuổi cũng đã nhiều nhưng rất kỳ vọng cán bộ trúng cử đại biểu HĐND lần này sẽ quan tâm nhiều hơn đến vùng biên giới, để cuộc sống của đồng bào ngày càng tốt hơn. Bà con ai cũng mong bản làng ngày càng phát triển, đường sá thuận lợi hơn, con cháu được học hành đầy đủ...”. Bỏ phiếu xong, bà cẩn thận đóng dấu “đã bỏ phiếu”, rồi lại thong dong trở về với công việc ruộng nương như thường ngày.
Có lẽ, điều đọng lại sau ngày bỏ phiếu không chỉ là tỷ lệ cử tri tham gia cao, mà còn là niềm tin của người dân vào một nhiệm kỳ mới. Họ kỳ vọng những người được lựa chọn sẽ thực sự lắng nghe, gần dân và góp phần giải quyết những vấn đề thiết thực trong đời sống: từ phát triển kinh tế, tạo việc làm, đến nâng cao phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống ở các vùng còn khó khăn.
Những lá phiếu đã được gửi gắm, cùng với đó là niềm tin âm thầm của hàng triệu cử tri đến những người đại diện mà họ lựa chọn sẽ mang theo tiếng nói của Nhân dân, góp sức đưa đất nước tiếp tục phát triển và hội nhập mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.