
Tiếp xúc với chúng tôi, anh Thắng chia sẻ, anh đến với nhiếp ảnh từ khi còn rất trẻ, và anh cũng đã gắn bó với nghề báo được hơn 30 năm. Nhiếp ảnh và nghề báo luôn đan xen, song hành trong công việc trong cuộc sống của anh. Nhiếp ảnh cho anh tiếp cận sự "lãng du" vào một thế giới vừa quen vừa lạ. Còn nghề báo cho anh cái nhìn sâu sắc về những vấn đề, góc sâu của cuộc sống. Chính vì thế, khi nghỉ hưu, Phạm Công Thắng luôn đau đáu suy nghĩ phải làm gì để lưu giữ được ký ức của nghề báo và nghề ảnh.
Nhiếp ảnh gia Phạm Công Thắng bắt đầu xây dựng bảo tàng cá nhân bằng những nghĩ suy trên trang cá nhân của mình. Thật bất ngờ khi các nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia, nhà báo và rất nhiều người mà anh không hề quen biết ủng hộ ý tưởng độc đáo này. Kể từ khi "Ký ức nhiếp ảnh" đi vào hoạt động, ngày nào anh cũng bận rộn nhận các hiện vật mà mọi người trân quý đến tặng và thăm quan. Có ngày anh phải tiếp nhiều đoàn, nhiều người đến trao tặng kỷ vật. Thậm chí, có những người ở xa không đến trực tiếp dược còn gửi qua đường bưu điện.
Ngày nào anh cũng bắt đầu dậy từ 4 giờ sáng để sắp xếp phòng trưng bày, chăm chút cẩn thận từng kỷ vật để nơi đây thành nơi lưu giữ kỷ niệm có chiều sâu, để không phụ lòng tốt mà bạn bè gần xa gửi gắm.
Nơi trưng bày "Ký ức nhiếp ảnh" độc đáo của Nhiếp ảnh gia Phạm Công Thắng
Những dòng lưu bút của bạn bè, đồng nghiệp gửi tặng nhiếp ảnh gia
Rất nhiều máy ảnh là những vật phẩm được những nhiếp ảnh gia, nhà báo nổi tiếng trao tặng bảo tàng.
Nhiếp ảnh gia giữ gìn và trân trọng từng dòng lưu bút, ghi rõ ràng xuất xứ của từng chiếc máy ảnh được tặng
Nơi lưu giữ "Ký ức nhiếp ảnh" độc đáo với hàng trăm chiếc máy ảnh của nhiếp ảnh gia Phạm Công Thắng
Những bức ảnh của nhiếp ảnh gia Nick Út - tác giả bức ảnh "Em bé Napalm” gửi tặng nhiếp ảnh gia Phạm Công Thắng
Tổng Biên tập Tạp chí Tài nguyên và Môi trường Đào Xuân Hưng trao tặng NSNA Phạm Công Thắng máy ảnh Pentax K100
Mỗi kỷ vật ở đây đều là những câu chuyện và dấu ấn trong nghề
Huy Thế (Thực hiện)