Thương lắm miền Tây xứ Nghệ

Chủ nhật, 2/10/2022, 23:53 (GMT+7)
logo Lũ ống kinh hoàng bất ngờ diễn ra tại xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén, huyện Kì Sơn (Nghệ An) vào sáng nay. Trận lũ xảy ra bất ngờ nên nhiều người dân phải trèo lên mái nhà để thoát thân. Một số hình ảnh ghi lại từ Nghệ An và được phóng viên Tạp chí TN&MT tổng hợp lại. Thương lắm miền Tây xứ Nghệ!

Khoảng 7 giờ sáng ngày 2-10, lũ quét lớn bất ngờ xuất hiện trên suối Huồi Giảng (từ xã Tây Sơn) đổ về khu vực xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén với quy mô lớn. Nhiều nhà cửa, tài sản của người dân bị lũ cuốn trôi, địa bàn khối 1 thị trấn Mường Xén nước lũ dâng cao. Nước lũ từ thượng nguồn đổ về vẫn rất lớn. Hiện chưa thể thống kê được thiệt hại, công tác chỉ đạo cũng gặp nhiều khó khăn do lũ chia cắt, thông tin liên lạc đến các xã bị gián đoạn.

Thương lắm miền Tây xứ Nghệ

Thương lắm miền Tây xứ Nghệ

Lũ quét dữ dội, dai dẳng diễn ra từ lúc rạng sáng.

Thương lắm miền Tây xứ Nghệ

kéo theo sạt lở khủng khiếp

Thương lắm miền Tây xứ Nghệ

nhà cửa ngập chìm trong lũ chỉ trong giây lát

Thương lắm miền Tây xứ Nghệ

Thương lắm miền Tây xứ Nghệ

Những chiếc ô tô cũng bị lũ cuốn vùi

Thương lắm miền Tây xứ Nghệ

Thương lắm miền Tây xứ Nghệ

Quân và dân cùng nhau khắc phục sau khi lũ đi qua

Nhằm giúp bà con huyện Kỳ Sơn khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định cuộc sống các ban, ngành, đoàn thể đã huy động tối đa lực lượng giúp các hộ dân và trích quỹ vốn mua nước uống, mỳ ăn liền hỗ trợ người dân. Đối với các hộ gia đình nhà bị sập và nhà bị ngập nước, thiệt hại nặng bước đầu cấp ủy, chính quyền bố trí đến ở tại các công ở, trường học và hỗ trợ nhu yếu phẩm, chăn màn, đờ dùng sinh hoạt...Tuy nhiên, công tác hỗ trợ khắc phục gặp nhiều khó khăn do nhiều nơi bị chia cắt, nước ngập và sạt lở khiến nhiều tuyến đường không thể lưu thông.

Thương lắm miền tây xứ Nghệ!

Diệp Anh