
Chuyến xe yêu thương đến với những trái tim nhỏ bé của CLB Thiện Tâm
21/05/2025TN&MTỞ nơi địa đầu Tổ quốc, có những điểm trường nằm chơi vơi giữa núi đá, có những đứa trẻ lớn lên giữa sương lạnh và sự thiếu thốn, nơi ánh sáng tri thức phải len lỏi qua từng dốc đá, từng bước chân nhỏ bé. Vậy mà giữa khắc nghiệt ấy, vẫn có những tia nắng âm thầm được gửi lên từ miền xuôi. Đó là lý do Câu lạc bộ Thiện Tâm đã lựa chọn Lũng Chinh - một xã vùng cao đặc biệt khó khăn thuộc huyện Mèo Vạc, Hà Giang - làm điểm dừng chân cho hành trình thiện nguyện ngày 17/5/2025.
Đoàn từ thiện chụp ảnh cùng lãnh đạo địa phương và thầy cô giáo nhà trường
Đêm trắng vượt núi, mang theo hy vọng
Tối 16/5, Hà Nội chìm trong cơn mưa đầu hè. Nhưng điều đó không thể ngăn bước đoàn thiện nguyện. Vào lúc 20h30, chiếc xe xuất phát, chở theo gần 400 phần quà và rất nhiều trái tim đồng hành.
Gần 500 km đường đèo quanh co, sương mù và trơn trượt - là thử thách không dễ vượt qua. Nhưng những gương mặt vẫn sáng lên trong đêm, vì phía trước là Lũng Chinh - nơi đang chờ đón từng nụ cười, từng vòng tay sẻ chia.
Ông Nguyễn Trần Tiệp - Chủ tịch CLB tặng quà cho nhà trường
Lũng Chinh thức dậy trong yêu thương
Khi bình minh còn mờ nhòe sau màn sương, đoàn đã có mặt tại Trường Mầm Non xã Lũng Chinh. Ngôi trường nhỏ với 364 học sinh từ 3 đến 5 tuổi, phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Hầu hết các điểm trường đều thiếu thốn nhà vệ sinh, sân chơi, thiết bị học tập và càng thiếu hơn nữa những cái ôm, những sự động viên từ bên ngoài.
Các em nhỏ rụt rè trong manh áo mỏng, chân đất lấm bùn, nhưng ánh mắt thì trong veo và ấm áp. Không cần lời chào trịnh trọng, chỉ cần tiếng gọi “cô ơi, chú ơi!” vang lên giữa núi đá - là đủ để trái tim người lớn run rẩy.
Một ngày như lễ hội giữa núi rừng
Ngay khi vừa đến nơi, đoàn đã phối hợp cùng nhà trường tổ chức chương trình giao lưu và trao quà. Các em nhỏ múa hát, cười vang dưới sân trường đơn sơ, nơi từng viên đá cũng như rung lên vì xúc động.
Sau bài phát biểu của ông Nguyễn Trần Tiệp - Chủ tịch CLB Thiện Tâm, từng phần quà lần lượt được trao tận tay các em: áo ấm, bánh kẹo, sữa, dép,… Còn với nhà trường, đoàn gửi tặng ti vi, quạt điện và thiết bị học tập – những món quà tuy không lớn nhưng thiết thực, tiếp thêm động lực cho thầy cô đang cắm bản.
Người giữ lửa không tên
Không chỉ đến để trao quà, đoàn còn lắng nghe những câu chuyện từ các cô giáo đang bám bản. Có người đã ở lại nhiều năm, đi dạy từ khi trời còn chưa sáng, tự nấu cơm cho trò ăn, làm mẹ, làm chị, làm bạn suốt cả ngày dài.
Tặng quà cho các em học sinh
Một cô giáo trẻ nói giản dị: "Ở lại, vì các con cần học. Nếu mình không dạy, thì ai sẽ dạy?"
Giữa núi đá cằn cỗi, chính những người phụ nữ bé nhỏ ấy đang giữ gìn ánh sáng cho tương lai của bao thế hệ.
Đến để cho - rồi nhận lại nhiều hơn!
Trong suốt chuyến đi, có những khoảnh khắc khiến ai cũng phải lặng người: một em bé giấu chiếc bánh trong túi áo để dành phần em ở nhà; một cụ già bản Mông đứng lặng lẽ bên triền dốc, vẫy tay mãi không thôi. Những chi tiết giản đơn, nhưng đã đủ làm người ta nhớ suốt một đời.
\
Hạnh phúc là khi được trao đi!
Đoàn đến với mong muốn sẻ chia, nhưng rốt cuộc lại là những người được nhận nhiều nhất: nhận nụ cười không điều kiện, nhận sự biết ơn không lời, nhận bài học sống lớn lao từ những điều nhỏ bé.
Tiếp nối một hành trình không có điểm dừng
Phát biểu cuối chương trình, ông Nguyễn Trần Tiệp chia sẻ!
"Chúng tôi không đi để làm điều to lớn. Chúng tôi đi để thắp lên những ngọn lửa nhỏ. Bởi có thể, một chút ấm áp hôm nay sẽ sưởi ấm cả tương lai của một đứa trẻ".
CLB Thiện Tâm xin tri ân sâu sắc tất cả các mạnh thường quân, các thành viên đồng hành, những người đã lặng lẽ góp sức cho hành trình thiện nguyện này. Chuyến xe đã rời Lũng Chinh, nhưng ánh mắt trẻ thơ, nụ cười của các cô giáo và tiếng cười vang giữa núi đá - vẫn còn ở lại mãi trong lòng mỗi người.
Hương Mitu