
Hành trình về nguồn: Tri ân sâu sắc những người đã viết nên trang sử Tổ quốc
29/07/2025TN&MTTrong không khí cả nước hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 với lòng biết ơn sâu sắc, Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Viện Nghiên cứu Phát triển Nữ Doanh nhân Quốc tế (IWEDI) đã tổ chức chương trình “Tặng quà tri ân gia đình thương binh - liệt sĩ” tại phường Trung Tâm và xã Văn Chấn (Lào Cai).
Hành trình đầy ý nghĩa này không chỉ là dịp để tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng Liệt sĩ, mà còn là cơ hội để các thế hệ hôm nay thể hiện lòng thành kính và trách nhiệm với quá khứ, hướng đến một tương lai nhân ái, đậm tình người. Chương trình bao gồm nhiều hoạt động thiêng liêng như: Thăm hỏi, động viên và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hòa; gia đình bà Cao Thị Viêm - vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Phối; thương binh Lưu Thanh Liêm; trapo tặng quà tri ân các gia đình Thương binh - Liệt sĩ; cùng lễ dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Khu di tích lịch sử Căng và Đồn Nghĩa Lộ - nơi ghi dấu sự hy sinh cao cả của lớp lớp người con đất Việt trong cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc.
Nghĩa cử từ trái tim tri ân
Với tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển Nữ Doanh nhân Quốc tế (IWEDI), cùng chính quyền địa phương đã tổ chức chương trình “Tặng quà tri ân gia đình thương binh – liệt sĩ” tại phường Trung Tâm và xã Văn Chấn (tỉnh Lào Cai) – hai địa phương giàu truyền thống cách mạng, nơi có nhiều gia đình có công với nước, từng chịu đựng biết bao mất mát, hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ.
Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Phát triển Nữ Doanh nhân Quốc tế (IWEDI) tổ chức chương trình “Tặng quà tri ân gia đình Thương binh – Liệt sĩ” tại phường Trung Tâm (Lào Cai)
Tổng cộng, hơn 100 phần quà đã được trao tận tay các thân nhân liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng tại hai địa phương. Mỗi phần quà bao gồm: 500.000 đồng tiền mặt, một túi quà nhu yếu phẩm thiết yếu và một chiếc chăn ấm – món quà tuy đơn sơ nhưng thiết thực, chứa đựng tình cảm chân thành, sẻ chia sâu sắc của đoàn công tác với những người từng hy sinh thầm lặng cho đất nước.
Phát biểu tại buổi trao quà, TS. Đào Trung Hiếu – Phó Viện trưởng Thường trực IWEDI bày tỏ xúc động: “Những món quà nhỏ bé về vật chất nhưng là biểu tượng của lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ, các thương binh đã hy sinh, cống hiến máu xương cho nền hòa bình hôm nay. Chúng tôi mang theo tình cảm của đội ngũ những người làm báo nông nghiệp – môi trường, những doanh nghiệp trên khắp mọi miền tổ quốc tới đây để gửi lời tri ân chân thành, sâu sắc nhất. Chúng tôi tin rằng, khi còn giữ được đạo lý uống nước nhớ nguồn, đất nước sẽ còn mãi trường tồn và phát triển”.
TS. Đào Trung Hiếu – Phó Viện trưởng thường trực Viện Nghiên cứu Phát triển Nữ Doanh nhân Quốc tế (IWEDI) nhấn mạnh ý nghĩa của truyền thống 'Uống nước nhớ nguồn' và khẳng định IWEDI sẽ tiếp tục đồng hành trong các hoạt động tri ân, hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt là các gia đình chính sách và người có công với cách mạng
Bên lề chương trình, TS. Đào Xuân Hưng – Tổng Biên tập Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường, người luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến công tác xã hội, chia sẻ: “Không có sự phát triển nào bền vững nếu thiếu sự tri ân với quá khứ. Tôn vinh và tưởng nhớ những người đã hy sinh cho Tổ quốc là cách để chúng ta giữ gìn bản sắc văn hóa, bồi đắp lòng yêu nước và truyền lửa cho thế hệ sau. Tạp chí chúng tôi luôn xác định trách nhiệm không chỉ là phản ánh thông tin chuyên môn mà còn góp phần xây dựng cộng đồng – lan tỏa giá trị nhân văn, nghĩa tình đến từng vùng quê, từng bản làng của đất nước”.
Với ý nghĩa đó, chương trình đã để lại những dấu ấn sâu sắc không chỉ trong lòng các gia đình chính sách mà còn trong từng thành viên của đoàn công tác. Họ đến không chỉ với nhiệm vụ của người làm báo, mà còn bằng tấm lòng của những người con nước Việt, đang tiếp nối mạch nguồn thiêng liêng của lòng tri ân và nghĩa đồng bào.
Chương trình tri ân các gia đình thương binh - liệt sĩ diễn ra tại xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai do Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường (thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển Nữ Doanh nhân Quốc tế (IWEDI) tổ chức
Những câu chuyện từ nước mắt và ký ức
Tại xã Thượng Bằng La, đoàn công tác đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hòa – người mẹ đã cống hiến người con trai cho Tổ quốc. Gặp Mẹ trong căn nhà đơn sơ giữa núi rừng Tây Bắc, ai cũng lặng đi khi chứng kiến dáng hình gầy gò, đôi mắt hiền từ đã nhuốm màu thời gian nhưng vẫn ánh lên sự kiên cường và lòng tự hào.
Mẹ Hòa năm nay đã gần 97 tuổi, sức khỏe yếu nhưng tinh thần vẫn vững vàng. Năm 1953, người chồng thân yêu của mẹ là ông Vũ Văn Cổn (sinh năm 1928) tham gia kháng chiến chống Pháp và đã hy sinh anh dũng trong lúc quân và dân ta đang bước vào chiến dịch Điện Biên Phủ, chuẩn bị tiến công tiêu diệt cứ điểm Điện Biên phủ của thực dân Pháp xâm lược. Nén đau thương, mẹ đã một mình nuôi dạy người con trai có tên là Vũ Văn Tuấn lớn khôn và trưởng thành. Năm 1967, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, người con trai độc nhất của mẹ Nguyễn Thị Hòa lại tiếp bước người cha, lên đường nhập ngũ, chống Mỹ, cứu nước và đã hy sinh tại Mặt trận phía Nam khi vừa tròn 20 tuổi.
Đoàn công tác đã đến thăm hỏi và trao tặng 7,5 triệu đồng tới Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hòa (97 tuổi) tại xã Thượng Bằng La, tỉnh Lào Cai
Trong không khí vô cùng xúc động, Đại diện đoàn công tác, TS. Đào Xuân Hưng, Tổng Biên tập Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường, đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc: “Chúng con đến đây hôm nay với tất cả lòng biết ơn chân thành nhất. Mẹ là hình ảnh tiêu biểu cho người Mẹ Việt Nam – nhân hậu, hy sinh và kiên cường. Tấm gương của Mẹ chính là tấm gương cao cả để những người trẻ hôm nay soi vào và tự nhắc mình phải sống xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh. Món quà hôm nay nhỏ bé, nhưng là cả sự biết ơn của những người có tấm lòng tri ân, cũng như tình cảm của hàng triệu người dân khắp mọi miền đất nước đang hướng về ngày tri ân trên mọi miền tổ quốc. Chúng con xin kính chúc Mẹ luôn mạnh khỏe, sống vui cùng con cháu, là điểm tựa tinh thần cho gia đình, quê hương, cho dân tộc”.
Tiếp đó, tại phường Trung Tâm, đoàn đã ghé thăm bà Cao Thị Viêm – vợ của liệt sĩ Nguyễn Văn Phối. Dù chồng đã hy sinh hơn 50 năm trước, bà Viêm vẫn ở vậy, thủy chung thờ chồng và nuôi con khôn lớn. Tấm lòng son sắt của bà là biểu tượng của đức hy sinh và sự kiên cường của người phụ nữ Việt Nam trong chiến tranh. Bà kể lại ngày tiễn chồng ra trận bằng giọng nghẹn ngào: “Lúc đó, ông nhà đi mà dặn tôi ở nhà nuôi con, giữ lấy mái ấm. Ai ngờ đâu đó là lần cuối tôi nhìn thấy ông ấy... Tôi nguyện cả đời giữ trọn lời thề với chồng”.
Dù tuổi cao, sức yếu, bà vẫn luôn là tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Đoàn công tác đã dành những lời tri ân sâu sắc và mong muốn các thế hệ sau sẽ tiếp tục trân trọng, giữ gìn những giá trị đạo đức, truyền thống quý báu từ những con người như bà.
Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên trao quà cho gia đình bà Cao Thị Viêm là vợ của Liệt sĩ Nguyễn Văn Phối tại phường Trung Tâm
Cũng trong chuyến hành trình lần này, đoàn cũng đến thăm hỏi trao quà cho ông Lưu Thanh Liêm - là thương binh hạng 4/4, mang trong mình vết thương chiến tranh với tỷ lệ thương tật 21%. Gặp ông tại phường Trung Tâm, đoàn công tác được nghe kể lại những năm tháng chiến đấu gian khổ, nơi mà cái chết và sự sống chỉ cách một bước chân. “Có lúc tưởng không sống nổi. Nhưng nghĩ đến gia đình, đến đồng đội đã ngã xuống, tôi gắng vượt qua. Hòa bình rồi, vết thương thể xác thì chữa được, nhưng nỗi nhớ đồng đội thì chẳng bao giờ lành”, ông Liêm bộc bạch.
Mặc dù thương tật, ông Liêm luôn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, là người sống mẫu mực, nghĩa tình trong khu dân cư. Hình ảnh người lính già nở nụ cười hiền hậu giữa những vết sẹo chiến tranh khiến cả đoàn không khỏi xúc động.
Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên trao quà cho ông Lưu Thanh Liêm là thương bịnh hạng 4/4 với tỷ lệ thương tật 21% (phường Trung Tâm)
Dưới chân tượng đài Bác – Trọn vẹn một lời tri ân với quá khứ dân tộc
Sau khi trao quà và thăm hỏi các gia đình chính sách, đoàn công tác đã có mặt tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn phường Nghĩa Lộ để thực hiện nghi lễ dâng hương, dâng hoa thành kính tưởng nhớ Người – vị Cha già kính yêu của dân tộc. Tại không gian tôn nghiêm của khu tưởng niệm, từng bước chân của đoàn đều chậm rãi, đầy trân trọng. Trước tượng đài Bác, những bó hoa tươi thắm được kính cẩn dâng lên, cùng những nén hương thơm nghi ngút như lời khấn nguyện và lòng biết ơn sâu sắc với Người – người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng, đem lại độc lập, tự do cho đất nước, hạnh phúc cho nhân dân.
Đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh (Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh phường Nghĩa Lộ)
Tại lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong không khí trang nghiêm và đầy xúc động, TS. Đào Trung Hiếu – Phó Viện trưởng Thường trực IWEDI đã thay mặt đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước anh linh của Người. Ông nghẹn ngào chia sẻ: “Trước anh linh của Bác, chúng cháu xin được kính cẩn nghiêng mình bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn. Nhờ ánh sáng tư tưởng và sự hy sinh trọn đời vì dân, vì nước của Bác mà dân tộc ta có được ngày hôm nay – độc lập, tự do, và toàn vẹn lãnh thổ. Dẫu chặng đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với ngọn lửa lý tưởng từ Bác, chúng cháu sẽ tiếp bước, giữ vững niềm tin, để sống xứng đáng hơn với thế hệ cha anh đã ngã xuống và với niềm kỳ vọng của Người đối với các thế hệ hôm nay”.
Trong không khí trang nghiêm, đoàn bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc với công lao to lớn của Bác Hồ vì sự nghiệp độc lập, tự do của dân tộc
Tiếp nối hoạt động dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đã di chuyển đến Khu di tích lịch sử Căng và Đồn Nghĩa Lộ – nơi gắn liền với những trang sử đấu tranh hào hùng của quân và dân ta trong kháng chiến chống thực dân Pháp.
Đây từng là nơi thực dân Pháp giam giữ, tra tấn nhiều chiến sĩ cách mạng, trong đó có những người con kiên cường của vùng Tây Bắc. Khu di tích không chỉ là biểu tượng của sự hy sinh, mà còn là cột mốc quan trọng trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc. Dưới chân bia tưởng niệm, đoàn công tác đã tổ chức nghi lễ dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng tri ân đối với các Anh hùng Liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc. Từng nén hương được thắp lên như lời nguyện cầu cho linh hồn các liệt sĩ được an nghỉ, đồng thời cũng là lời hứa danh dự: các thế hệ hôm nay sẽ không quên những hy sinh ấy, sẽ tiếp tục dựng xây và bảo vệ quê hương bằng trái tim và khối óc của mình.
Những bó hoa tươi được dâng lên tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc tại di tích Căng và Đồn Nghĩa Lộ
Buổi lễ diễn ra trong không khí lặng lẽ mà đầy xúc động. Nhiều thành viên trong đoàn rưng rưng khi đọc lời tưởng niệm. Những ánh mắt nhìn xa xăm về phía bia đá khắc tên những người đã khuất – như đang thầm thì với lịch sử: “Chúng con luôn ghi nhớ”.
Sứ mệnh của người làm báo trước lịch sử
Chuyến đi tri ân lần này không chỉ là một hoạt động xã hội mà còn là hành trình kết nối tâm hồn, kết nối trách nhiệm lịch sử với thực tại. Với mỗi người làm báo của Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường, hành trình về nguồn lần này là một lời nhắc nhở sâu sắc về vai trò của truyền thông trong việc gìn giữ ký ức lịch sử, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của dân tộc.
Những người làm báo hôm nay thành kính biết ơn thế hệ cha anh – những người đã viết nên lịch sử bằng máu và lòng yêu nước bất diệt
Là cơ quan khoa học, lý luận chuyên sâu về lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, Tạp chí không chỉ dừng lại ở việc đăng tải các vấn đề về khoa học và lí luận mà còn tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội, gắn kết cộng đồng thông qua các hoạt động thiện nguyện, tri ân và bảo tồn văn hóa dân tộc. Chuyến đi này khơi dậy trong lòng mỗi người sự biết ơn, đồng thời tạo động lực để các thế hệ hôm nay sống tử tế hơn, trách nhiệm hơn với cộng đồng, với đất nước. Đó cũng là cách thiết thực nhất để tiếp nối ngọn lửa yêu nước và tinh thần bất khuất mà các Anh hùng Liệt sĩ đã thắp lên bằng máu và sinh mạng của mình.
Bằng trái tim và ngòi bút, người làm báo nguyện gìn giữ ký ức lịch sử, lan tỏa giá trị hy sinh cao cả của thế hệ đi trước tới muôn đời sau
Không có tương lai nào bền vững nếu chúng ta không biết ơn quá khứ. Hành trình tri ân của Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường cùng Viện Nghiên cứu Phát triển Nữ Doanh nhân Quốc tế (IWEDI) và các doanh nghiệp không chỉ là sự tiếp nối truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", mà còn là hành động thiết thực góp phần gìn giữ ngọn lửa tri ân trong lòng xã hội. Giữa những bộn bề cuộc sống, mỗi chuyến đi như thế là một lần trở về với cội nguồn, để lắng lại, để biết trân quý hơn những giá trị thiêng liêng của độc lập – tự do – hòa bình, mà cha ông đã đổi bằng máu và nước mắt. Tri ân không chỉ là một ngày, một tháng, mà là cả hành trình gìn giữ và lan tỏa lòng biết ơn trong từng hành động, từng hơi thở của mỗi người Việt Nam hôm nay và mai sau.
Hoàng Anh