
Từ sinh viên bỏ phố về quê gây dựng sự nghiệp
Buổi sáng ở xã Điền Lư (Thanh Hóa), sương còn giăng nhẹ trên triền đồi, khu chuồng trại của anh Hà Văn Đặng đã rộn ràng tiếng gà gáy, tiếng lợn đòi ăn. Giữa mùi rơm khô ngai ngái, người đàn ông sinh năm 1994 ấy tất bật kiểm tra từng máng nước, từng bóng đèn sưởi, gương mặt ánh lên niềm vui khó giấu.
Không ai ngờ, hơn mười năm trước, chàng trai ấy từng lận đận với ước mơ học hành và lập nghiệp. Năm 2014, sau khi theo học ngành nông lâm, anh Đặng nhận ra mình có niềm đam mê đặc biệt với nông nghiệp. “Tôi thấy quê mình đất rộng, khí hậu tốt, người dân chăm chỉ, nếu biết áp dụng khoa học kỹ thuật thì hoàn toàn có thể làm giàu trên chính mảnh đất này,” anh kể.
Ra trường, thay vì tìm việc nơi đô thị, anh quyết định về quê khởi nghiệp bằng nghề chăn nuôi. Thời điểm ấy, vốn liếng hầu như không có, anh mạnh dạn vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 50 triệu đồng, dựng tạm chuồng gà nhỏ sau vườn, mua 200 con gà Lạc Thủy về nuôi thử.
Lứa gà đầu tiên nhanh chóng trở thành bài học xương máu. Dịch bệnh, thời tiết thất thường, thiếu kinh nghiệm khiến đàn gà hao hụt quá nửa. "Đêm nghe gà ốm mà tim đau như cắt, có lúc tôi định bỏ cuộc, nhưng rồi nghĩ “Mình học nông lâm ra, chẳng lẽ lại chịu thua con gà,” anh Đặng nhớ lại.
Thất bại không khiến anh nản chí, mà trở thành động lực để tìm tòi, học hỏi. Anh dành thời gian đi thực tế các trang trại lớn ở Hòa Bình, Thái Nguyên, học cách xây chuồng, chọn giống, phối trộn thức ăn, phòng bệnh. Mỗi lần thất bại, anh lại ghi chép cẩn thận, tìm nguyên nhân rồi khắc phục.
Hái “quả ngọt” từ sự kiên trì và đam mê nông nghiệp
Sau vài năm rút kinh nghiệm, đàn gà của anh Đặng dần phát triển ổn định. Đến nay, anh đã mở rộng quy mô lên 6.000 con gà Lạc Thủy, cùng hơn 100 con lợn thịt và lợn giống, mang lại nguồn thu ổn định quanh năm. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí, anh thu lãi gần 200 triệu đồng, trở thành một trong những hộ chăn nuôi tiêu biểu của xã Điền Lư.
Theo anh Đặng, gà Lạc Thủy có nhiều ưu điểm vượt trội: ngoại hình đẹp, thịt thơm, dễ nuôi, chống chịu bệnh tốt, thích nghi với khí hậu miền Bắc. Gà mái trưởng thành đạt khoảng 1,7kg, gà trống 2kg, tiêu tốn thức ăn thấp, hiệu quả kinh tế cao. Anh nuôi 3 lứa gà mỗi năm, kết hợp nuôi lợn theo hình thức khép kín, tận dụng phụ phẩm làm thức ăn, giảm chi phí đáng kể.
Không chỉ chăm chỉ, anh còn áp dụng kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học: chuồng trại sạch sẽ, phun khử khuẩn định kỳ, dùng thức ăn tự phối trộn từ ngô, cám, bã đậu. “Tôi không dùng thuốc kích thích tăng trưởng. Gà nuôi tự nhiên, thịt chắc, thơm nên thương lái tìm đến tận nhà đặt hàng”, anh chia sẻ.
Từ chỗ một mình loay hoay, nay anh Đặng đã trở thành “địa chỉ tin cậy” cho bà con trong vùng học hỏi. Anh thường xuyên hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp con giống, hướng dẫn các hộ cách phòng bệnh, chăm sóc gà đúng quy trình. Nhiều hộ sau khi học theo mô hình của anh đã có thu nhập ổn định, từng bước thoát nghèo.
“Thấy bà con quanh mình khổ, tôi không nỡ giữ bí quyết riêng. Cứ giúp được ai, tôi giúp. Cùng nhau phát triển, cuộc sống mới tốt lên được,” anh nói, giọng chân thành.
Ngoài phát triển kinh tế, anh Đặng còn tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới. Anh đã đóng góp gần 30 triệu đồng và nhiều ngày công để làm đường, xây nhà văn hóa thôn, hỗ trợ hội viên khó khăn.
Theo lãnh UBND xã Điền Lư, nhận xét: “Hà Văn Đặng là tấm gương nông dân trẻ điển hình. Anh có ý chí, ham học hỏi, dám làm, dám đổi mới. Mô hình chăn nuôi của anh không chỉ giúp bản thân thoát nghèo mà còn lan tỏa tinh thần vươn lên trong cộng đồng”.
Chiều xuống, trang trại nhỏ của anh Đặng vẫn rộn ràng tiếng gà gọi bầy, tiếng máy xay thức ăn vang đều trong khu chuồng mới. Giữa không khí lao động khẩn trương, anh tỉ mỉ kiểm tra từng dãy chuồng, ánh mắt ánh lên niềm mãn nguyện. Sau hơn mười năm gắn bó với nghề, từ những thất bại đầu tiên đến thành công hôm nay, anh hiểu rằng con đường làm nông chỉ thực sự “nở hoa” khi người trẻ dám đổi mới và kiên trì theo đuổi đam mê.