news
Chiếc nhẫn, cây bút bi và cuộc hành trình đưa 150 liệt sĩ rời khỏi rãnh mộ tập thể

Chiếc nhẫn, cây bút bi và cuộc hành trình đưa 150 liệt sĩ rời khỏi rãnh mộ tập thể

Thứ bảy, 1/8/2026, 17:57 (GMT+7)
logo Sau hơn 3 tuần khai quật, 150 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều kỷ vật như nhẫn, bút bi và súng AK đã được tìm thấy dưới lòng Công viên Lê Thị Riêng sau gần 60 năm nằm lại. Hành trình đưa những người lính ngã xuống trong khói lửa Mậu Thân 1968 trở về với gia đình đang đi đến những trang cuối đầy xúc động...

Phát hiện thêm nhiều hài cốt tại các rãnh mộ tập thể

Theo báo cáo từ Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, tính đến chiều ngày 29/7/2026, lực lượng chức năng đã quy tập được tổng cộng 150 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Riêng trong ngày 29/7, Đội quy tập đã phát hiện thêm 6 bộ hài cốt mới tại rãnh mộ thứ hai (Khu B), trong đó có 4 bộ kèm theo di vật.

lietsi-1_1785381933.jpeg
Lực lượng chức năng thuộc Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh đang triển khai khai quật và bóc tách đất tại các rãnh mộ tập thể dưới lòng Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trong số 150 hài cốt đã tìm thấy, có 128 bộ là hài cốt riêng lẻ và 22 bộ được bóc tách từ các vị trí mộ tập thể. Đáng chú ý, một trong những hài cốt đầu tiên tìm thấy vào ngày 6/7 đã được xác định danh tính là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên và đã được bàn giao về quê nhà Long An vào ngày 26/7.

Quyết liệt mở rộng phạm vi tìm kiếm

Để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ hài cốt nào, Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều biện pháp kỹ thuật phức tạp:

Di dời nhà bia tưởng niệm: Lực lượng chức năng đang khẩn trương chuẩn bị di dời nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 bằng phương án dùng con lăn để mở rộng phạm vi tìm kiếm tại rãnh mộ thứ nhất.

Hạ mực nước hồ: Tại khu vực sát mép hồ (Khu A), lực lượng chức năng đã đắp đê bao bằng bao cát và dùng máy bơm công suất lớn để tháo nước, tạo điều kiện cho công tác đào thăm dò.

Bảo vệ hiện trường: Tại rãnh mộ thứ hai, một nhà bạt lớn đã được lắp đặt để che chắn mưa nắng, giúp quá trình khai quật diễn ra an toàn và trang nghiêm.

lietsi-2_1785381933.jpeg
Những kỷ vật như súng AK, đạn, nhẫn và bút bi được tìm thấy cùng hài cốt các liệt sĩ hy sinh năm 1968 tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: VGP/Thu Giang

Thành quả của công nghệ và ký ức lịch sử

Công viên Lê Thị Riêng hiện nay vốn được xây dựng trên nền Nghĩa trang Đô Thành (Chí Hòa) cũ. Suốt hơn 30 năm qua, việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn do địa hình đã thay đổi hoàn toàn sau nhiều lần chỉnh trang đô thị.

Bước ngoặt lớn của cuộc tìm kiếm này đến từ việc kết hợp giữa ứng dụng công nghệ hiện đại và công tác đối chiếu các nguồn tư liệu lịch sử quan trọng. Về mặt dữ liệu số, nhóm nghiên cứu đã tận dụng triệt để không ảnh quân sự, ảnh vệ tinh cùng radar xuyên đất nhằm khoanh vùng chính xác các vị trí có dấu hiệu bất thường dưới lòng đất.

Bên cạnh đó, những bức ảnh lịch sử do hãng AP thực hiện vào năm 1968 và hình ảnh tháp nước tại khu vực Cư xá Bắc Hải đã đóng vai trò là "chìa khóa" then chốt giúp kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng cùng các cộng sự xác định đúng vị trí các rãnh mộ.

lieysi4_1785381932.jpeg
Di vật đặc biệt là một tờ giấy điều động còn đọc được thông tin về liệt sĩ Huỳnh Văn Quên thuộc Đơn vị 962. Đây là một trong những hài cốt đầu tiên được xác định danh tính và bàn giao cho gia đình trong cuộc quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Bộ tư lệnh TP. Hồ Chí Minh

Ngoài ra, những mảnh ghép từ ký ức nhân chứng về cảnh xe chở thi thể hay máy ủi đào rãnh giữa khói lửa Mậu Thân 1968 cũng đóng góp phần quan trọng hỗ trợ lực lượng chức năng xác định được tọa độ khai quật thực tế trên mặt bằng đô thị hiện nay.

Cuộc tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng là một phần trọng tâm của "Chiến dịch 500 ngày đêm" (từ 15/3/2026 đến 27/7/2027), hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ với mục tiêu quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ trên toàn quốc. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là hành trình thiêng liêng đưa các anh hùng trở về với đất mẹ sau gần sáu thập kỷ nằm lại dưới thảm cỏ công viên.

Tiểu Thúy