Cụ bà hiến đất làm cầu, xóa "điểm nghẽn" mùa lũ

Cụ bà hiến đất làm cầu, xóa "điểm nghẽn" mùa lũ

Thứ ba, 7/4/2026, 11:43 (GMT+7)
logo Tự nguyện hiến gần 100m² đất để xây dựng cầu Bầu Xóm, cụ bà Lê Thị Chon (80 tuổi, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi) không chỉ góp phần tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông mùa mưa lũ mà còn lan tỏa tinh thần vì cộng đồng, chung tay xây dựng quê hương.

Tại thôn Hòa Bân (xã Tịnh Khê), câu chuyện về cụ Chon được người dân nhắc đến với sự trân trọng. Sau khi được chính quyền địa phương và các ngành liên quan tuyên truyền, vận động, cụ đã tự nguyện hiến 98,9m² đất và bàn giao mặt bằng phục vụ thi công cầu Bầu Xóm.

cu-chon1_1775463891.png
Cụ Lê Thị Chon tự nguyện hiến gần 100m² đất để xây dựng cầu Bầu Xóm

“Có cầu thì không còn cảnh lụt lội, đường sá thông thoáng hơn, học sinh đi học cũng thuận tiện”, cụ chia sẻ.

Đáng chú ý, phần diện tích đất ngoài phạm vi dự án của gia đình cụ còn được mượn làm đường công vụ, phục vụ thi công. Chủ đầu tư cam kết hoàn trả nguyên trạng sau khi công trình hoàn thành.

Cầu Bầu Xóm là công trình khắc phục hậu quả thiên tai, được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt theo lệnh khẩn cấp vào đầu tháng 1/2026, với tổng mức đầu tư 12 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

vung-ngap3_1775467462.png
Khu vực Bầu Xóm thường bị ngập sâu, chia cắt khi có mưa lớn

Theo ghi nhận, khu vực này thường xuyên bị ngập sâu mỗi khi mưa lớn, gây chia cắt giao thông, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại của người dân và công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Tịnh Phong, Khu công nghiệp VSIP. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng cầu được đánh giá là hết sức cấp thiết, nhằm đảm bảo an toàn giao thông và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Được biết, đây cũng là lần thứ hai gia đình cụ Chon tự nguyện hiến đất cho các công trình dân sinh. Nghĩa cử của cụ nhận được sự ủng hộ từ người thân.

Anh Nguyễn Văn Nhân (con rể cụ Chon) cho biết: “Tôi thấy nguyện vọng của mẹ rất chính đáng. Góp phần làm đẹp xóm làng, tạo thuận lợi cho con em đi học là việc nên làm”.

Từ hành động của cụ Chon, nhiều hộ dân trong khu vực đã đồng thuận, chung tay cùng chính quyền trong công tác giải phóng mặt bằng. Dự án cầu Bầu Xóm có tổng cộng 8 thửa đất của 4 hộ dân bị ảnh hưởng; đến nay đã có 3 hộ bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện để công trình triển khai đúng tiến độ.

cog-trinh_1775466710.png
Công trình cầu Bầu Xóm đang được triển khai thi công

Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê Phạm Quốc Vương cho biết: “Cụ Lê Thị Chon là một trong những hộ dân rất chia sẻ với chủ trương của địa phương. Sự đồng thuận này không chỉ giúp dự án đảm bảo tiến độ mà còn tạo sức lan tỏa tích cực trong nhân dân đối với các công trình trọng điểm”.

Theo ông Vương, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, tập trung tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa công trình vào sử dụng.

Thực tế cho thấy, hiến đất – đặc biệt là tài sản tích góp cả đời – chưa bao giờ là điều dễ dàng. Tuy nhiên, từ những tấm gương như cụ Chon, tinh thần vì cộng đồng đang được lan tỏa, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, thúc đẩy phát triển hạ tầng và kinh tế - xã hội tại địa phương.

Khi cầu Bầu Xóm hoàn thành, đó không chỉ là công trình giao thông giúp người dân vượt qua mùa mưa lũ, mà còn là biểu tượng của sự sẻ chia, gắn kết – nơi mỗi người dân góp một phần nhỏ bé để làm nên diện mạo mới cho quê hương.

 

Hà Phương
Quảng Ngãi