
Cách trung tâm Hà Nội khoảng 2km, biệt lập với phố thị, xóm Phao hay còn gọi là xóm Nổi hiện lên sau những bãi chuối tan tác lá dưới chân cầu Long Biên, nơi mà cuộc sống người dân gắn liền với ba Không: Không điện - Không nước sạch - Không giấy tờ tùy thân.
Cuộc sống của những con người ở đây đặc biệt khó khăn khi mọi người phải mưu sinh mà không có sự hỗ trợ của điện, nước sạch, hay các giấy tờ pháp lý. Trong sinh hoạt hàng ngày, người dân lấy nước từ các giếng tự đào, mà thường thì nước này chứa rất nhiều phèn.
Những căn nhà tạm tại khu xóm nổi
Mỗi người một hoàn cảnh, số phận riêng nhưng người dân xóm Nổi đều có điểm chung là quá nghèo, nên đã “trôi dạt” về cư ngụ tại khúc sông này hàng chục năm nay, để không phải trả chi phí tiền thuê đất ở trên bãi.
Khi nhóm phóng viên chúng tôi ngỏ ý muốn đến thăm một số “nhà” tại xóm, một người dân đã giới thiệu và chỉ cho chúng tôi gặp gia đình bà Nguyễn Thị Hồng – một người dân “ngụ cư” đã ở xóm Phao này hơn 30 năm.
Bà Nguyễn Thị Hồng chia sẻ với nhóm phóng viên
Chia sẻ về cuộc sống của gia đình sau cơn bão đi qua, bà Hồng cho biết: Chỗ trú ngụ duy nhất của gia đình bà - gọi là nhà nhưng thực chất là tấm bè lợp tôn trôi nổi ven bờ sông Hồng, nhưng giờ đây, tài sản duy nhất đấy cũng trở nên tan hoang vì cơn bão. Hiện giờ, gia đình bà cũng không biết sẽ đi đâu về đâu.
Còn ông Nguyễn Đức Lương chỉ biết ngậm ngùi khi chỗ ở trước nay của mình bị cơn bão phá tan tành. Cũng giống như gia đình bà Hồng, ông Lương cũng không biết tối nay và những ngày sau nữa sẽ đi về đâu.
Ông Nguyễn Đức Lương khu xóm nổi, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội
Gọi là xóm Phao (xóm Nổi) vì người dân đều thuộc các tỉnh lẻ về đây, vì hoàn cảnh khó khăn, họ dựng tạm tấm bè để sống qua ngày. Cơn bão về, mảnh bè tan hoang. Cuộc đời của những người dân nơi đây cũng giống như tên xóm Nổi, xóm Phao mà họ đang sống: lênh đênh, trôi nổi không biết đi đâu về đâu.
Người dân xóm Phao đều có điểm chung là quá nghèo nên “trôi dạt” về cư ngụ tại khúc sông
Có lẽ, ước mơ cả đời của họ trước nay là mong đến một ngày được lên bờ sống, nhưng giờ đây ước mong giản đơn, thực tế hơn của những con người này là bão qua nhanh để cuộc sống sớm trở lại bình thường.
Sỹ Tùng - Bảo Loan