Tối 19/11, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, đã diễn ra đêm nhạc “Khát vọng sống trước kỷ nguyên mới” của Đại tá, nhạc sĩ Đào Tiến.
Nguyên là cán bộ Tổng cục An ninh - Bộ Công an, Đại tá Đào Tiến được biết tới là một nghệ sĩ - chiến sĩ đa tài. Không chỉ là tác giả của hàng chục cuốn sách, trong đó có hơn 10 tập thơ và tản văn, ông còn ghi dấu ấn bằng hàng trăm tác phẩm hội họa chất liệu sơn dầu, giấy gió, với nhiều bức từng tham gia đấu giá để gây quỹ từ thiện hỗ trợ những mảnh đời khó khăn.
Không dừng lại ở đó, tâm hồn tinh tế, nhạy cảm của ông còn ngân vang trong âm nhạc - nơi nhạc sĩ Đào Tiến gửi gắm những rung động sâu xa trước cuộc sống và con người qua những giai điệu chan chứa yêu thương. Kể từ sáng tác đầu tay “Đêm Mộc Châu”, đến nay, ông đã có cả “gia tài” âm nhạc với hơn 100 ca khúc. Mỗi bài hát như lời tự sự trữ tình, mang theo tình yêu con người, tình yêu quê hương đất nước và khát vọng sống, khát vọng cống hiến của người nghệ sĩ đa tài.
Trong vai trò nhạc sĩ, ông đã có 5 đêm nhạc được tổ chức tại Sơn La, Thái Nguyên, Hà Nội. Đặc biệt, đêm nhạc “Khát vọng sống” diễn ra năm 2022 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, tập hợp nhiều tác phẩm ca ngợi quê hương, đất nước, lực lượng công an nhân dân do Đại tá Đào Tiến sáng tác đã quyên góp được gần 10 tỷ đồng cho Quỹ học bổng Tô Hiệu.
Đêm nhạc “Khát vọng sống trước kỷ nguyên mới” tổ chức tối 19/11 như lời tri ân mà nhạc sĩ Đào Tiến muốn gửi đến những người thầy, không chỉ là các thầy, cô trong trường học mà còn là những người đã dìu dắt, truyền cảm hứng, cho ông những bài học cuộc sống, bài học làm người.
Đêm nhạc là bản giao hưởng của tình yêu, niềm tự hào và khát vọng, được dệt nên từ những trải nghiệm phong phú của người chiến sỹ an ninh Đào Tiến. Đây cũng là dịp để công chúng thưởng thức một cách trọn vẹn thế giới âm nhạc phong phú về chất liệu nhưng cũng rất dung dị về ca từ của ông.

“Khát vọng sống trước kỷ nguyên mới” sẽ đưa khán giả đến với không gian âm nhạc giàu màu sắc được kết nối theo ba chương.
Chương I - “Tự hào Việt Nam” mang đến những giai điệu hùng tráng, khơi dậy tình yêu non sông và lòng tự hào dân tộc.
Chương II - “Cháy mãi tận thiên đường” mở ra không gian của những cảm xúc nồng nàn, lãng mạn, khơi dậy sự bùng cháy của đam mê, nhiệt huyết và khát vọng tuổi trẻ.
Chương III - “Chuyển động cùng đất nước” khép lại hành trình cảm xúc bằng những giai điệu của thời đại mới, phản ánh nhịp sống sôi động và tinh thần hội nhập của một Việt Nam đang trên đà phát triển.
Hình ảnh tại đêm nhạc:




