
Hậu quả là rất nhiều xe ô tô, trong đó có những chiếc ô tô đắt tiền bị đất đá vùi lấp gần nửa xe. Cho đến chiều tối 4/8, lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực giải cứu.
Đoạn đường bị ngập dài khoảng 500m. Tại thời điểm mưa to, nhiều ô tô dừng đỗ ăn uống, nghỉ dưỡng tại các homestay ven đường. Đây là vị trí trũng nhất của tuyến đường nên bị ngập cục bộ sau mưa lớn, kết hợp với dòng chảy trên đồi mang theo đất đá tràn xuống.
Theo PGS.TS Vũ Thanh Ca- Bộ môn Tài nguyên thiên nhiên, Khoa Môi trường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường cho biết: Lũ quét là do địa hình. Vấn đề là núi ở khoảng 1,5km phía sau có hình móng ngựa và khá dốc. Mưa to, nước dồn từ trên núi xuống chỗ trũng, chảy theo độc đạo tạo lũ quét. Bùn đất là nó xói từ con đường đất đỏ độc đạo nên tốc độ dòng chảy lớn, kéo bùn đất theo.
Theo chia sẻ chính quyền và người dân nơi đây cho biết, từ nhiều năm nay khu vực này không có lũ. Lũ về gây sạt lở một số đường phòng cháy, thiệt hại một số hoa màu của bà con nhưng không nghiêm trọng. Đây có lẽ là kết quả nhiều năm bạt núi, mở đường, tàn phá rừng phòng hộ để xây homestay mà báo chí đã nhiều lần phản ánh.
Khi rừng xanh bị đổ máu, tiếng kêu than của đất đá bị vô vọng ắt sẽ có những hậu quả khôn lường. Giờ đây, mẹ thiên nhiên nổi giận có thể ở bất cứ nơi đâu và tai họa ập đến với bất cứ ai, không chỉ có người nghèo ở vùng xâu vùng xa mà người giầu, ở những nơi gần thủ đô cũng phải gánh chịu, ở trong nhà hay ở bất cứ ngoài đường đều bị tai họa.
Biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt, mẹ thiên nhiên sẽ không tha cho con người nếu cứ nhìn thấy những lợi ích trước mắt về kinh tế mà không có trách nhiệm với môi trường, với rừng xanh phòng hộ,….Không ai khác, chính con người chúng ta, các cấp quản lý, chính quyền sở tại và người dân đồng lòng nhìn nhận, cân nhắc trước khi quyết định phát triển một dự án nào đó trên cơ sở hài hòa lợi ích kinh tế, hành động đúng mực với mẹ thiên nhiên.
Diệp Anh