Trải qua bao mùa mưa nắng lặng thầm dưới khu đất nghĩa trang Chí Hòa năm cũ, 731 bộ hài cốt liệt sĩ Xuân Mậu Thân 1968 nay đã được quy tập và trang trọng an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh. Lễ tiễn đưa ngợp trời cờ đỏ và dải hoa cúc trắng tinh khôi không chỉ là cuộc trở về lịch sử, mà còn chan chứa tình nghĩa đồng bào và tình thương yêu vô hạn của Tổ quốc…
Sáng ngày 14/10/2026, tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 bộ hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
Khúc tri ân và lời nguyện thề nghẹn ngào
Ngay từ 5 giờ sáng, không khí tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng đã trầm mặc và linh thiêng trong khói nhang nghi ngút của lễ cầu nguyện do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo TP. Hồ Chí Minh cử hành. Đúng 7 giờ 30 phút, đoàn đại biểu do Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã thành kính dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia Liệt sĩ và khu vực tưởng niệm.
Đến 8 giờ, Lễ viếng và Lễ truy điệu chính thức diễn ra trong niềm tiếc thương vô hạn và lòng biết ơn sâu sắc. Đứng trước 731 linh cữu phủ lá Quốc kỳ đỏ thắm ôm trọn hài cốt cùng những đóa cúc trắng tinh khôi, hàng nghìn đại biểu, cựu chiến binh và đồng bào đã không kìm được giọt nước mắt lăn dài.
Trang trọng đọc lời điếu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường nghẹn ngào khắc ghi công lao to lớn của những người con tuổi đôi mươi từ khắp mọi miền quê – từ làng quê quan họ, miền đất vọng cổ cải lương đến những câu hò mái đẩy – đã gạt lại tuổi xuân phơ phới, dấn thân vào nơi lửa đạn với tinh thần "Không có gì quý hơn độc lập, tự do". Trong cảm xúc dâng trào, đại diện lãnh đạo Thành phố bày tỏ: "Do điều kiện chiến tranh ác liệt và lớp bụi thời gian kéo dài, phần lớn hài cốt của các liệt sĩ đợt này chúng tôi chưa xác định được tên, tuổi, quê quán. Song dù quê quán ở đâu, kính xin hương hồn các liệt sĩ hãy xem quê hương TP. Hồ Chí Minh là nơi đất lành để các anh, các chị yên nghỉ".
Dải lụa cúc trắng tiễn đưa những người con bất tử
Đúng 8 giờ 45 phút, nghi thức di quan chính thức bắt đầu. Trong sự im lặng kính cẩn của hàng vạn tấm lòng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã trang trọng di chuyển từng giá khiêng linh cữu phủ lá Quốc kỳ đỏ thắm lên xe tiễn đưa.
Đoàn xe chở 731 anh hùng liệt sĩ từ từ lăn bánh, di chuyển chậm rãi qua chặng đường dài gần 26 km. Từ đường Trường Sơn, Cách Mạng Tháng Tám, qua vòng xoay Dân Chủ, Điện Biên Phủ, vượt cầu Sài Gòn, đường Võ Nguyên Giáp rồi tiến thẳng về Xa lộ Hà Nội... Những cung đường tấp nập của đô thị hôm nay, từng một thời là chiến trường rực lửa Mậu Thân năm xưa, nay ngợp trong dải lụa cúc trắng tinh khôi và rợp thắm sắc cờ Tổ quốc.
Dọc hai bên đường xe qua, hàng trăm nghìn người dân Thành phố ở mọi lứa tuổi đã tạm gác lại nhịp sống hối hả thường nhật. Tay cầm nhành cúc trắng, họ lặng lẽ đứng thành hàng dài nghiêm trang, mắt dõi theo đoàn xe di quan trong giọt nước mắt lăn dài và niềm tiễn đưa vô hạn dành cho những người con bất tử của dân tộc.
Thương lắm, các anh đã hy sinh để chúng tôi có độc lập hôm nay!
Đứng rưng rưng trước cổng Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố, trên tay ôm chặt bó cúc trắng chuẩn bị từ hôm trước, bà Nguyễn Thị Thúy Liễu (62 tuổi, ngụ phường Linh Xuân) xúc động bày tỏ "Thương lắm, các anh đã hy sinh thân mình để chúng tôi có độc lập, tự do hôm nay. Khi nghe tin về lễ truy điệu, gia đình tôi đã chuẩn bị hoa từ sớm để đến đây tiễn đưa các anh".
Gạt qua gánh nặng mưu sinh thường nhật, anh Nguyễn Văn Phước (35 tuổi), một người khuyết tật di chuyển bằng xe lăn, đã tạm nghỉ buổi bán vé số hàng ngày để cầm nhành hoa trắng đứng chờ đoàn xe trên đường Cách Mạng Tháng Tám. Anh nghẹn ngào bộc bạch: "Tôi chỉ muốn thể hiện sự biết ơn của mình đối với các anh hùng liệt sĩ. Cảm thấy rưng rưng, tôi mong có thể đưa các liệt sĩ một đoạn trong hành trình về nơi an nghỉ cuối cùng".
Tại ngã tư MK trên đường Võ Nguyên Giáp, ông Lê Minh Phụng (47 tuổi), người đã tự tay chuẩn bị và trao tặng 1.500 cành cúc trắng miễn phí cho người dân đi đường, bồi hồi chia sẻ: "Tôi mong muốn được góp một phần nhỏ bé để mọi người cùng cầm cành hoa trắng, thành kính tiễn đưa 731 bộ hài cốt liệt sĩ trở về trong lòng đất Mẹ".
Đến 9 giờ 25 phút, đoàn xe di quan chính thức tiến vào Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh tại phường Long Bình. Giữa giai điệu hợp xướng "Bài ca không quên" vang vọng trong không gian lan tỏa khói hương trầm mặc, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng Nhân dân đã nghẹn ngào thực hiện nghi thức hạ huyệt, rải từng nắm đất thiêng và nhành hoa xuống phần mộ. Sau gần sáu thập kỷ bôn ba và lặng thầm giữa lòng đô thị, 731 anh hùng liệt sĩ đã chính thức thanh thản an giấc ngàn thu bên cạnh đồng chí, đồng đội.
Lời chào và lòng tri ân vô hạn gửi tới các Anh hùng Liệt sĩ
Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh 731 Anh hùng Liệt sĩ!
Cảm ơn các Anh, các Chị – những người con bất tử đã dâng trọn tuổi đôi mươi đẹp nhất, đánh đổi máu xương lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc và nụ cười hòa bình cho thế hệ hôm nay. Dù tên tuổi của các Anh, các Chị chưa kịp khắc lên tấm bia đá, nhưng chiến công cùng sự hy sinh cao cả ấy đã hòa vào hồn thiêng sông núi, khắc sâu trọn đời trong trái tim của muôn triệu người dân Việt Nam.
Mảnh đất TP. Hồ Chí Minh nghĩa tình xin được làm quê hương thứ hai, làm vòng tay ấm áp ôm trọn các Anh, các Chị vào lòng đất Mẹ. Kính chúc anh linh các Anh hùng Liệt sĩ thong dong nơi cõi vĩnh hằng, an giấc ngàn thu! Tổ quốc và Nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn các Anh, các Chị!
|
Chiến dịch 500 ngày đêm: Hành trình quy tập 731 hài cốt liệt sĩ Mậu Thân Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Ban Chỉ đạo Quân khu 7 và TP. Hồ Chí Minh, "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" được triển khai quyết liệt hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2027): Địa điểm quy tập: Khu vực Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.Hồ Chí Minh) – tiền thân là Nghĩa trang Đô thành Chí Hòa, nơi chôn cất các chiến sĩ Giải phóng quân và Biệt động thành hy sinh trong trận chiến Xuân Mậu Thân 1968. Thời gian triển khai: Khai quật giai đoạn 1 diễn ra từ ngày 23/06/2026 và hoàn thành vào ngày 5/10/2026. Kết quả cất bốc: Sau hơn 3 tháng nỗ lực miệt mài của Đội K74, Đội K77 cùng các lực lượng chức năng, đã tìm kiếm và quy tập thành công 731 bộ hài cốt liệt sĩ (bao gồm 698 hài cốt an táng riêng lẻ và 33 hài cốt tại các khu mộ tập thể). Di vật thiêng liêng: Tìm thấy kỷ vật tại 307 bộ hài cốt với những vật dụng bình dị nhưng đong đầy nỗi niềm thời gian: bức ảnh nhạt nhòa năm tháng, lọ dầu gió, chiếc lược chải tóc, kẹp lá, dây chuyền, chiếc nhẫn, thắt lưng, bình tong, đôi dép cao su, tấm võng, chiếc tăng và vũ khí. Hành trình tiếp nối: Toàn bộ mẫu sinh phẩm thu nhận đang được khẩn trương phân tích, lưu trữ tại Ngân hàng gien Quốc gia kết hợp thu mẫu ADN thân nhân trên toàn quốc để xác định danh tính. Đồng thời, chiến dịch tiếp tục mở rộng rà soát trên toàn địa bàn TP. Hồ Chí Minh theo chỉ đạo của Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Tô Lâm, quyết không bỏ sót bất kỳ khu vực chiến trường ác liệt nào năm xưa. |