Lời cảm tạ

Thứ ba, 2/7/2024, 07:30 (GMT+7)
logo Gia đình chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể... đã viếng, gửi vòng hoa, gọi điện chia buồn và tiễn đưa Cụ Trần Văn Chính, sinh năm 1942, nguyên Thị ủy viên, thường trực HĐND thị xã Thái Bình; Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thị xã Thái Bình về nơi an nghỉ cuối cùng.

Lời cảm tạ

Cha, ông của chúng tôi là cụ Trần Văn Chính, sinh năm 1942, nguyên Thị ủy viên, thường trực HĐND thị xã Thái Bình; Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thị xã Thái Bình; Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam; Hội viên Hội Văn học nghệ thuật Thái Bình; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước Hạng Ba, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng.

Do tuổi cao sức yếu, mặc dù đã được con, cháu và các y, bác sĩ tận tình chăm sóc, cứu chữa, nhưng cụ đã tạ thế vào hồi 19 giờ 00 phút ngày 28/6/2024 (tức ngày 23/5 năm Giáp Thìn); an táng ngày 30/6/2024 (tức ngày 25/5 năm Giáp Thìn), hưởng thọ 83 tuổi.

Thay mặt gia đình, chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cơ quan, tổ chức đoàn thể ở Trung ương và các địa phương; Cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện và thành phố Thái Bình…; cảm ơn Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình.

Cảm ơn các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể; các y bác sĩ; các gia đình thông gia, bà con láng giềng; cảm ơn các ông, các bà; họ hàng, bạn bè thân hữu gần xa, các đồng chí, đồng nghiệp… đã đến viếng, gửi vòng hoa, gọi điện chia buồn và tiễn đưa cha, ông của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Xin cảm ơn Ban tang lễ và Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quang Trung đã tận tình giúp đỡ gia đình tổ chức lễ tang được chu toàn, trang trọng.

Trong lúc tang gia bối rối, chắc chắn có điều sơ suất, gia đình mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ.

Các con, cháu đồng cảm tạ!