
Chị Minh Nguyệt từng là hình mẫu lý tưởng của một người phụ nữ hiện đại. Sau khi tốt nghiệp ngành Mỹ thuật Công nghiệp tại Bulgaria từ năm 1988 đến 1991, chị trở về nước, xây dựng sự nghiệp kinh doanh và gặt hái nhiều thành công. Là Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Xây dựng Bình Minh, chị không chỉ được ngưỡng mộ bởi tài năng mà còn bởi sự sáng tạo và tận tâm trong công việc. Gia đình nhỏ của chị với hai thiên thần bé bỏng là niềm hạnh phúc trọn vẹn mà ai cũng mơ ước.
Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm. Năm 2014, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, một tai nạn bất ngờ đã cướp đi của chị gần như tất cả. Chấn thương nghiêm trọng cột sống khiến chị bị liệt nửa thân dưới, phải gắn bó với chiếc xe lăn suốt đời. Một người phụ nữ từng độc lập, mạnh mẽ nay phải đối diện với thực tế đau đớn: mọi sinh hoạt đều cần sự trợ giúp. Chị rơi vào những ngày tháng đen tối, vật lộn với sự đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần.
Nhưng chính tình yêu dành cho hai đứa con đã trở thành động lực lớn nhất giúp chị vượt qua nỗi đau. Nghĩ đến tương lai của các con, chị quyết không để mình gục ngã. Chị tự vực dậy tinh thần, tập luyện để thích nghi với cuộc sống mới, và tham gia vào các công việc cộng đồng, cho dù đó không phải là hành trình dễ dàng. Những ngày đầu, chị phải chiến đấu với cú sốc tâm lý, từng bước học cách chấp nhận hoàn cảnh, đồng thời gánh vác trách nhiệm nuôi hai con ăn học. Vừa miệt mài bán hàng online để đảm bảo cuộc sống gia đình, chị vừa nỗ lực thực hiện các dự án hỗ trợ người khuyết tật.
Khi mọi thứ tưởng chừng dần đi vào ổn định, một tin dữ khác lại ập đến. Cậu con trai lớn của chị được chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối. Để duy trì sự sống, con phải chạy thận tại bệnh viện ba lần mỗi tuần với chi phí điều trị vô cùng lớn. Những biến chứng nghiêm trọng như suy tim ngày càng đe dọa sức khỏe của con trai chị. Hàng ngày, chị phải di chuyển cùng con đến bệnh viện, vừa chăm sóc con, vừa lo toan chi phí chữa trị. Những áp lực tài chính đè nặng lên đôi vai vốn đã quá nhiều gánh nặng, nhưng chị vẫn kiên cường không để hoàn cảnh quật ngã mình.
Hình ảnh người mẹ ngồi xe lăn chăm sóc con trai tại bệnh viện khiến cho ai gặp cũng phải thán phục.
Dù phải đối mặt với áp lực nặng nề, chị vẫn không cho phép mình gục ngã. Từng phút giây, chị vừa chăm sóc con, vừa cố gắng duy trì công việc, để đảm bảo nguồn thu nhập cho gia đình và tiếp tục các hoạt động cộng đồng. Với chị, sự kiên cường không chỉ là cách vượt qua nghịch cảnh mà còn là lời động viên mạnh mẽ nhất dành cho các con.
Chị Minh Nguyệt luôn tâm niệm: "Chỉ những người khuyết tật mới thực sự hiểu người khuyết tật." Chính vì vậy, chị tìm đến những người đồng cảnh ngộ, chia sẻ và học hỏi từ họ. Từ những buổi gặp gỡ ban đầu, chị nhận ra mình không chỉ cần cố gắng cho bản thân mà còn có thể giúp đỡ nhiều người khác. Bằng ý chí kiên cường, chị bắt tay vào thực hiện các dự án hỗ trợ người khuyết tật, dù gặp không ít khó khăn và trở ngại.
Hiện nay, chị Minh Nguyệt đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng: Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Phát triển năng lực Người khuyết tật Việt Nam (VDADC), Phó Chủ nhiệm CLB Chấn thương cột sống Việt Nam, Chủ nhiệm CLB Chấn thương cột sống Khát Vọng, và Phó Chủ tịch truyền cảm hứng của Hội Nữ Doanh nhân Asian - Việt Nam (VACWE). Trong bất kỳ vị trí nào, chị cũng luôn tận tâm và nhiệt huyết.
Chị đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như tập huấn bán hàng online, các lớp học kỹ năng, hay những chương trình thể thao và văn nghệ cho người khuyết tật. Nhờ đó, nhiều người đã lấy lại sự tự tin, vượt qua mặc cảm để sống vui vẻ, hòa nhập với cộng đồng. Với VDADC, chị không ngừng kết nối với các tổ chức, mở lớp học phù hợp cho người khuyết tật như lớp livestream bán hàng, yoga, hay hướng nghiệp. Ngoài ra, chị còn tìm kiếm và phát triển các môn thể thao dành riêng cho người khuyết tật, giúp họ tham gia các giải đấu trong và ngoài nước.
Tháng 9/2023, chị dẫn đầu đoàn thể thao gồm 10 người khuyết tật tham gia giải golf tại Seoul, Hàn Quốc, để lại dấu ấn mạnh mẽ với bạn bè quốc tế. Đến tháng 1/2024, chị tiếp tục cùng đồng đội tham gia giải Thể thao điện tử và thể chất số tại Hà Nội và được chứng nhận là trọng tài cấp quốc gia. Những thành tựu ấy không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn truyền cảm hứng mãnh liệt cho cộng đồng người khuyết tật.
Chị Minh Nguyệt kiên cường và luôn lạc quan
Để có được một Minh Nguyệt kiên cường của ngày hôm nay, chị đã vượt qua muôn vàn khó khăn. Một mình chị bán hàng online, nuôi dạy hai con ăn học trong khi vẫn đảm nhận nhiều vai trò hỗ trợ cộng đồng. Dù bận rộn, chị luôn giữ nụ cười rạng rỡ, tiếp thêm niềm tin và động lực cho mọi người xung quanh. Tuy nhiên, đằng sau nụ cười rạng rỡ ấy là những nỗi đau mà chị đang phải gánh chịu. Cậu con trai lớn của chị hiện rất cần sự hỗ trợ y tế để điều trị căn bệnh thận giai đoạn cuối. Đây là gánh nặng mà một mình chị khó có thể chống đỡ.
Câu chuyện về chị Minh Nguyệt không chỉ là nguồn cảm hứng mà còn là lời kêu gọi cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ. Tình yêu thương và sự sẻ chia của mọi người chính là ánh sáng hy vọng để chị tiếp tục hành trình đầy khó khăn này. Cuộc đời có thể lấy đi của chị sức khỏe, nhưng không thể lấy đi sự kiên cường và tình yêu dành cho các con. Chị Lương Minh Nguyệt là minh chứng sống động rằng, khi trái tim ngập tràn tình yêu thương, con người ta có thể vượt qua bất kỳ giới hạn nào. Hãy cùng chung tay để thắp sáng hy vọng cho chị và gia đình, để những nụ cười vẫn mãi rạng rỡ trên môi người phụ nữ đầy nghị lực ấy.
Hà Dung