Thiêng liêng lễ chào cờ mùng 1 Tết quê tôi

Thứ hai, 3/2/2025, 10:54 (GMT+7)
logo Đã thành thông lệ, nét truyền thống tốt đẹp ở quê tôi. Hằng năm vào sáng mùng 1 Tết, người dân lại tập trung về nhà văn hoá thôn để tổ chức lễ chào cờ đầu năm mới.

Lễ chào cờ đầu năm là nét đẹp truyền thống lâu đời ở quê tôi mỗi dịp Tết đến, Xuân về

Năm nay cũng vậy, đủ các thành phần, từ các cụ cao niên trong làng, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên và đại diện cán bộ xã đến tham dự.

Sau khi mọi người dâng hương bàn thờ Bác Hồ, họ bắt tay chúc nhau những lời chúc tốt đẹp nhất của năm, hàn huyên bằng những câu chuyện về công việc, con cái, dự định và cả chuyện cấy, cày về loại giống chuẩn bị xuống đồng sắp tới.

Năm nào cũng vậy, sau những câu chuyện đầu năm, khoảng 8 giờ sáng, khi đã đầy đủ các thành phần trong làng, trong xã, ông trưởng thông kính mời mọi người chuẩn bị lễ chào cờ.

Không có âm thanh, loa đài hiện đại, chỉ loa phóng thanh, nhưng mọi người ai nấy đều hát to những lời hào hùng của bài Quốc ca: Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc,…

Sau khi lễ chào cờ xong, đại diện ban thôn đọc thư chúc Tết của lãnh đạo tỉnh và thông báo nhanh những kết quả hoạt động sản xuất, các hoạt động chính trị, xã hội của thôn trong năm và những kế hoạch năm mới.

Làng tôi, năm nay ai ai cũng vui mừng vì những thành quả vừa qua, đã không còn những nóc nhà tranh, không còn hộ nghèo, đường làng đã bê tông hoá đến từng ngõ, ngách; không còn những tệ nạn về pháo lậu mà thay vào đó là pháo hoa được nhà nước cho phép nổ, nên ai cũng sắm cho mình một dàn nổ đêm giao thừa với mong muốn những khởi sắc rực rỡ của năm mới.

Công cuộc nông thôn mới đã thay đổi ý thức của người dân về bảo vệ môi trường. Không còn chuyện vứt rác bừa bãi dọc đường hoặc những nơi đất trống, thay vào đó là nhà nhà đều gom rác để trước ngõ một cách gọn gàng cho nhân viên công ty môi trường đến thu gom.

Đáng mừng hơn, làng tôi lại chuẩn bị lên phường, vì huyện tôi đã lên thị xã – thị xã Nghi Sơn, Thanh Hoá và đang chuẩn bị hoàn thành các tiêu chí lên thành phố.

Ngay cạnh làng tôi, đã khởi công xây dựng các khu tái định cư để di dời dân, lập khu công nghiệp, các mốc giới đường giao thông lớn đã được cắm và chuẩn bị khởi công,… Vui lắm, mừng lắm!

Làng tôi đã vào vận hội mới, kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình với nhiều kế hoạch phát huy tiềm năng, lợi thế của làng. Và tôi tin rằng, với khí thế, quyết tâm, sự đoàn kết, thống nhất của tất cả các tầng lớp chính trị, xã hội trong làng, quê hương tôi sẽ có một năm Ất Tỵ khởi sắc với nhiều kết quả mới, hoà nhịp cùng sự phát triển chung của tỉnh của đất nước.

Nhất Nam