Chương Mỹ (Hà Nội): Công trình xây dựng như "biệt phủ" trên đất nông nghiệp

Thứ tư, 13/12/2023, 16:14 (GMT+7)
logo Nổi bật giữa cánh đồng tại xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội là một công trình kiến trúc kiểu mái Nhật, diện tích khoảng 200m2. Được xây dựng trên phần đất nông nghiệp có diện tích gần 3.000 m2 của gia đình ông Nguyễn Đình Lâm.

Thời gian qua dư luận đặc biệt quan tâm các công trình xây dựng mọc trên đất nông nghiệp thuộc xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ (Hà Nội). Điển hình như, công trình lớn xây như “biệt phủ” cùng với nhiều hạng mục.

Lều canh vịt xây dựng như biệt phủ trên đất nông nghiệp

Theo quan sát của Phóng viên Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, ghi nhận tại khu vực cánh đồng trên tuyến đường liên xã Quảng Bị - Thượng Vực cho thấy: Công trình xây như "biệt phủ" nổi bật giữa cánh đồng.

Qua tìm hiểu, công trình kiểu mái Nhật xây dựng trên khu đất được phê duyệt có “lều” bảo vệ và lán nuôi vịt. Đây là công trình xây dựng trên khu vực được phê duyệt đề án chuyển đổi nuôi trồng để phát triển kinh tế. Công trình này rộng hàng nghìn mét vuông, đã thi công rất nhiều hạng mục. Hiện tại cơ quan chức năng vẫn chưa xử lý dứt điểm.

Qua đó, ngày 12/12, Phóng viên Tạp chí Tài nguyên và Môi trường trao đổi với ông Vũ Văn Mạnh, Chủ tịch UBND xã Quảng Bị được ông cho biết: Công trình của gia đình ông Lâm có diện tích xây dựng khoảng gần 200m2. Diện tích đất này đã được phê duyệt đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Trong phương án khu đất được UBND huyện phê duyệt chỉ được xây dựng lều bảo vệ, lán nuôi vịt, lều được chia làm hai phần (một bên là nuôi vịt, một bên là để cám). Về việc công trình vi phạm này UBND thành phố và huyện đã chỉ đạo kiểm tra và huyện đã có báo cáo gửi UBND thành phố.

“Về mặt trách nhiệm là chúng tôi phải chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước. Không hướng dẫn xử lý quyết liệt ngay từ ban đầu. Còn về vi phạm của gia đình là đã cố tình bởi vì đã có văn bản ngăn chặn. Theo quy định luật đất đai khi đã có Quyết định xử phạt hành chính thì bắt buộc phải tháo dỡ, khắc phục công trình” ông Mạnh nêu rõ trách nhiệm!

Với cách giải thích của người đứng đầu chính quyền địa phương như vậy, dễ hiểu “lều" canh vịt của hộ ông Lâm lại vẫn đang chờ và đợi đến khi nào có giải pháp xử lý tháo dỡ công trình vi phạm.

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc:

Sỹ Tùng