Kỳ 2: Từ đất liền đến đại dương - Hành trình cống hiến của người thuyền trưởng ở Trung tâm Trắc địa và Bản đồ Biển

Thứ năm, 13/11/2025, 15:13 (GMT+7)
logo Tiếp nối bài “Trung tâm Trắc địa và Bản đồ Biển - hành trình vẽ dáng hình Tổ quốc từ đáy biển”, kỳ này Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường đưa bạn đọc đến gần hơn với chân dung người “thuyền trưởng” của con tàu Trung tâm Trắc địa và Bản đồ Biển (SEAMAP) - ông Dương Quốc Lương, Giám đốc Trung tâm Trắc địa và Bản đồ Biển.
1-1_1762757689.webp
Ông Dương Quốc Lương, Giám đốc Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển và Ông Alexey Kornoukhov, phó Tổng giám đốc JSC ROMONA-Liên bang Nga ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên tại thủ đô Mátxcơva, Liên bang Nga.

Hơn ba mươi năm gắn bó với ngành trắc địa biển, ông Lương đã cùng đồng nghiệp đi qua những hải trình đầy sóng gió để “đo đạc đại dương bằng trái tim”. Ở ông Dương Quốc Lương hội tụ sự kiên định của người kỹ sư, tầm nhìn của nhà lãnh đạo và đức tin của người giữ lửa cho thế hệ sau.

Đây là câu chuyện về một đời cống hiến lặng lẽ - nơi từng con số độ sâu, từng đường đẳng trị không chỉ là dữ liệu kỹ thuật mà còn là biểu tượng của lòng yêu nước và khát vọng chinh phục biển lớn của người Việt.

Người giám đốc tận tâm với nghề trắc địa biển

Suốt hơn ba thập kỷ gắn bó với ngành Đo đạc - Bản đồ, ông Dương Quốc Lương - Giám đốc Trung tâm Trắc địa và Bản đồ Biển, đã khẳng định vị thế của mình như một người lãnh đạo tận tụy, sáng tạo và đầy trách nhiệm với sự nghiệp “đo đạc từng vùng biển, vẽ nên dáng hình biển đảo Tổ quốc”.

Sinh năm 1966 tại xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, ông Dương Quốc Lương tốt nghiệp kỹ sư trắc địa tại Liên Xô cũ, sau đó hoàn thành chương trình Thạc sĩ Khoa học Kỹ thuật và Cao cấp Lý luận Chính trị. Từ những năm 1990, ông đã bắt đầu sự nghiệp tại các đoàn trắc địa địa hình, trước khi gắn bó trọn vẹn với lĩnh vực trắc địa biển - một lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn cao, điều kiện làm việc khắc nghiệt và tinh thần kiên định.

Ba mươi năm bền bỉ vì biển đảo Tổ quốc

Gần ba mươi năm qua, giữa những con sóng bạc đầu, những chuyến tàu ra khơi và hàng nghìn giờ đo đạc miệt mài, ông Dương Quốc Lương vẫn lặng lẽ gắn bó với một sứ mệnh không ồn ào: vẽ nên hình hài của biển Việt Nam. Từ một cán bộ kỹ thuật trẻ của Đoàn Trắc địa địa hình 102, ông đã từng bước khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tâm huyết, để rồi trở thành người đứng đầu Trung tâm Trắc địa và Bản đồ Biển - SEAMAP, đơn vị duy nhất của Việt Nam chuyên sâu về khảo sát, đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển.

Con đường của ông bắt đầu năm 1990, khi vừa ra trường, ông nhận công tác tại Liên đoàn Trắc địa Địa hình I - thời điểm mà thiết bị còn thô sơ, điều kiện làm việc gian khổ. Giữa những ngọn đồi nắng gắt, ông đã sớm hiểu rằng, nghề trắc địa là nghề “làm bạn với thiên nhiên và chịu thử thách cùng thời tiết”. Chính sự bền bỉ ấy đã rèn giũa ông thành người kỹ sư vững vàng trước mọi gian nan.

Từ năm 1994, khi ngành trắc địa bản đồ bước vào giai đoạn hiện đại hóa, ông Lương trở thành một trong những cán bộ tiên phong ứng dụng công nghệ xử lý số liệu trong đo đạc và thành lập bản đồ. Giai đoạn 1999 - 2002, ông giữ chức Giám đốc Trung tâm Xử lý Số liệu và Biên tập bản đồ, trực thuộc Trung tâm Trắc địa và Bản đồ Biển, thời điểm đánh dấu bước ngoặt: ông rời công việc trên đất liền để ra biển, bắt đầu gắn bó với “mặt trận” gian khổ nhất của ngành đo đạc - trắc địa biển.

Từ đó, cuộc đời ông gắn liền với những chuyến khảo sát dài ngày, những công trình giữa khơi xa. Ông hiểu rằng, mỗi con số độ sâu, mỗi đường đẳng sâu trong bản đồ không chỉ là dữ liệu kỹ thuật, mà là một phần chủ quyền, là niềm tự hào được góp tay gìn giữ từng tấc biển quê hương.

Khi giữ cương vị Phó Giám đốc rồi Giám đốc Trung tâm, ông đã cùng đồng đội thực hiện hàng loạt dự án trọng điểm quốc gia, những dự án mà chỉ nghe tên thôi đã thấy sự đồ sộ và ý nghĩa. Từ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:5.000 các đảo lớn, phục vụ phát triển kinh tế biển, đến bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:50.000 Bắc vào Nam (từ Ninh Thuận đến Kiên Giang, hay bản đồ khu vực Vịnh Bắc Bộ), tất cả đều mang dấu ấn chỉ đạo của ông. Đặc biệt, Dự án xác định đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm, giúp xác định đường cơ sở lãnh hải quốc gia, là minh chứng rõ ràng nhất cho tầm nhìn chiến lược và trách nhiệm chính trị của ông Lương đối với Tổ quốc.

Những năm gần đây, ông tiếp tục dẫn dắt SEAMAP thực hiện Dự án hệ thống hóa bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ lớn, trung bình và nhỏ, bao phủ toàn bộ vùng biển Việt Nam - công trình khoa học có ý nghĩa chiến lược, phục vụ Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Đây không chỉ là công việc kỹ thuật mà còn là một đóng góp thầm lặng cho an ninh - quốc phòng quốc gia.

Không chỉ dừng ở nhiệm vụ Nhà nước giao, ông Lương còn đưa SEAMAP vươn ra thị trường, thực hiện nhiều hợp đồng khảo sát cho các tập đoàn năng lượng và dầu khí lớn như PetroVietnam (Vietsovpetro), khảo sát các tuyến cáp điện ngầm ra đảo Cô Tô, Lý Sơn, Phú Quốc, hay phục vụ khảo sát địa hình đáy biển tại Block 05-3/11 ngoài khơi Vũng Tàu. Có những chuyến đi kéo dài hàng tháng giữa gió bão, có những đêm anh em kỹ sư thức trắng canh sóng, thế nhưng trong mọi tình huống, ông Lương vẫn là người trấn an, động viên và trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, như một thuyền trưởng kiên định trước đại dương dữ dội.

Dưới bàn tay điều hành của ông, SEAMAP không chỉ tồn tại mà trưởng thành vượt bậc, trở thành đơn vị dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực trắc địa và bản đồ biển. Trung tâm liên tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, duy trì đời sống ổn định cho hàng trăm cán bộ, viên chức, và trở thành thương hiệu uy tín trong nước lẫn quốc tế.

Ông thường nói với đồng nghiệp: “Công việc của chúng ta không có ánh đèn sân khấu, chỉ có gió, sóng và những con số. Nhưng nếu không có những con số ấy, đất nước sẽ không biết rõ mình có gì dưới đáy biển”. Đó là triết lý giản dị nhưng thấm đẫm tinh thần trách nhiệm và tình yêu nghề - tình yêu của một con người chọn đo đạc đại dương bằng trái tim.

7-1068x800_1762758047.webp
Giám đốc Dương Quốc Lương và lãnh đạo các phòng chức năng của SEAMAP kiểm tra, giám sát thi công tại điểm quan trắc lún.

Người chèo lái kiên định giữa khó khăn

Trong suốt hành trình lãnh đạo Trung tâm Trắc địa và Bản đồ Biển (SEAMAP), ông Dương Quốc Lương luôn phải đối mặt với không ít thử thách - cả từ thiên nhiên khắc nghiệt lẫn thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt. Nhưng chính trong gian khó, bản lĩnh của người “thuyền trưởng” ấy lại càng được khẳng định: kiên định trong tầm nhìn, mềm dẻo trong hành động, và sáng suốt trong từng quyết sách.

Biển luôn thay đổi, và công việc của người làm trắc địa biển cũng vậy. Mỗi chuyến khảo sát là một hành trình thử thách, thời tiết thất thường, bão gió, địa điểm thi công trải dài từ Bắc vào Nam ra tới các cụm đảo xa xôi.
Không ít lần, đoàn khảo sát phải dừng lại vì gió mùa kéo đến sớm; có những chuyến công tác kéo dài hàng tuần liền giữa sóng to, tàu rung bần bật, thiết bị phải cố định bằng dây xích. Nhưng ông Dương Quốc Lương chưa từng lùi bước.

Ông luôn tin rằng, “độ sâu của biển cũng như độ sâu của lòng người - càng thấu hiểu thì càng vững vàng”. Dưới sự chỉ đạo của ông, SEAMAP xây dựng một cơ chế làm việc chặt chẽ, đảm bảo an toàn - kỷ luật - hiệu quả trong mọi tình huống. Mỗi công trình không chỉ là sản phẩm kỹ thuật, mà còn là minh chứng cho tinh thần tập thể, một biểu tượng của lòng yêu nghề và trách nhiệm quốc gia.

Là người đứng đầu, ông Dương Quốc Lương luôn xác định rõ sứ mệnh của Trung tâm không chỉ dừng ở việc hoàn thành nhiệm vụ Nhà nước giao, mà còn phải chủ động tìm kiếm cơ hội mới để khẳng định vị thế Việt Nam trong lĩnh vực trắc địa biển. Khi thị trường khảo sát - định vị biển bắt đầu có dấu hiệu cạnh tranh khốc liệt, giá dịch vụ bị ép giảm, nhiều đơn vị tư nhân tham gia với mức chi phí thấp, SEAMAP vẫn giữ vững uy tín bằng chất lượng, công nghệ và thương hiệu đã được khẳng định.

Ông Dương Quốc Lương chỉ đạo đội ngũ kỹ thuật chuyển mình mạnh mẽ, ứng dụng công nghệ mới, hiện đại hóa thiết bị đo sâu, định vị GPS, GNSS và USBL, đưa SEAMAP trở thành đơn vị tiên phong về công nghệ khảo sát biển Việt Nam.

Trên website của Trung tâm (seamap.com.vn), các dự án mà SEAMAP thực hiện - từ khảo sát địa hình đáy biển, định vị giàn khoan dầu khí, tuyến cáp ngầm xuyên biển, đến quan trắc xói lở bờ biển và sạt lở lòng sông - đều mang đậm dấu ấn chỉ đạo của ông. Mỗi dự án là một bài kiểm tra về tầm nhìn, về năng lực tổ chức, và về niềm tin mà ông đặt vào đội ngũ của mình.

“Tôi không ra lệnh, tôi định hướng. Tôi không muốn anh em chỉ làm việc, tôi muốn họ hiểu vì sao chúng ta làm việc”, ông Dương Quốc Lương từng chia sẻ trong một cuộc họp nội bộ năm 2023. Đó chính là phong cách lãnh đạo “kiến tạo niềm tin” mà ông theo đuổi, vừa nghiêm khắc, vừa đầy nhân văn.

Biến thách thức thành cơ hội phát triển

Những năm gần đây, SEAMAP chịu tác động không nhỏ từ sự thay đổi cơ chế quản lý tài chính và mô hình tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập. Kinh phí Nhà nước giao giảm, khối lượng nhiệm vụ công vụ ít hơn, trong khi chi phí duy trì hoạt động tăng cao. Song thay vì chờ đợi, ông Dương Quốc Lương đã chủ động định hướng SEAMAP mở rộng sang mảng dịch vụ ngoài ngành, kết nối với các đối tác quốc tế như ROMONA (Liên bang Nga), các đơn vị kỹ thuật Thái Lan, Malaysia, và nhiều doanh nghiệp dầu khí, điện lực trong nước. Nhờ đó, SEAMAP không chỉ duy trì ổn định thu nhập cho cán bộ, mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh.

Báo cáo năm 2024 của Trung tâm cho thấy, dù thị trường khó khăn, SEAMAP vẫn đảm bảo tài chính, chi trả đầy đủ tiền lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, đồng thời tái đầu tư cho công nghệ và nhân lực. Đặc biệt, ông đã chỉ đạo đăng ký và được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp chứng nhận thương hiệu độc quyền “SEAMAP”, khẳng định vị thế riêng của Trung tâm trên thị trường trong nước và quốc tế.

Đó là bước đi mang tính chiến lược: từ một đơn vị công lập thuần túy, SEAMAP dần trở thành một thương hiệu có năng lực cạnh tranh thực thụ - một “doanh nghiệp Nhà nước kiểu mới” hoạt động hiệu quả, minh bạch và sáng tạo.

Giữ nhịp đoàn kết giữa bão biển

Trong suốt hành trình chèo lái Trung tâm Trắc địa và Bản đồ Biển, ông Dương Quốc Lương luôn coi con người và tinh thần tập thể là nền tảng vững chắc nhất để vượt qua mọi thử thách. Trong giai đoạn chuyển đổi mô hình tổ chức, khi Trung tâm từ Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (trước đây) chuyển sang Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, tâm lý cán bộ có lúc dao động, nhiều người lo ngại về sự thay đổi. Nhưng bằng sự điềm tĩnh và nhân văn, ông đã giữ vững tư tưởng, động viên từng người, để “không một ai bị bỏ lại phía sau”.

Dưới sự dẫn dắt của ông, SEAMAP không chỉ vững về chuyên môn mà còn bền về tinh thần. Tập thể gần hai trăm cán bộ, kỹ sư - những người thường xuyên đối mặt với nắng, gió và sóng lớn, vẫn luôn đoàn kết, không xảy ra mất ổn định, không có khiếu nại nội bộ. Ông hiểu rằng, “kỹ thuật có thể hiện đại hóa bằng máy móc, nhưng lòng người chỉ có thể kết nối bằng niềm tin và sự sẻ chia”.

Các tổ chức Đảng và đoàn thể trong Trung tâm như các Chi bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên dưới sự định hướng của ông hoạt động mạnh mẽ, trở thành điểm tựa tinh thần cho toàn Trung tâm. Ông đặc biệt khuyến khích sáng tạo: bất kỳ kỹ sư trẻ nào có ý tưởng mới đều được trao cơ hội thử nghiệm và nếu hiệu quả, sẽ được áp dụng ngay vào thực tiễn sản xuất. Chính sự tin tưởng ấy đã tạo nên một môi trường làm việc dân chủ, cởi mở và đầy cảm hứng.

Có người ví ông Dương Quốc Lương như “người giữ nhịp cho con tàu SEAMAP” - con tàu chở khát vọng của những người làm khoa học biển Việt Nam. Giữa bão gió của thị trường và thách thức của thời đại, ông Dương Quốc Lương vẫn vững tay lái, kiên định với phương châm: “Giữ vững kỷ cương - vững vàng công nghệ - vững lòng người”.

Nhờ đó, SEAMAP không chỉ vượt qua những năm tháng khó khăn mà còn vươn lên trở thành điểm sáng của ngành đo đạc - bản đồ Việt Nam, biểu tượng cho sự kết hợp giữa khoa học, trách nhiệm và tinh thần yêu biển đảo - nơi mà mỗi bản đồ không chỉ là công trình kỹ thuật, mà còn là dấu ấn của lòng yêu nước và khát vọng chinh phục đại dương.

Không chỉ là nhà quản lý, ông Dương Quốc Lương còn là người làm khoa học thực thụ. Trong 5 năm qua, ông đã đề xuất và triển khai nhiều sáng kiến cấp cơ sở, được Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (trước đây) và Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam công nhận, tiêu biểu như: Chương trình tự động kiểm tra dữ liệu địa hình 3D - giúp tăng năng suất 25%, loại bỏ sai sót tác nghiệp; Xây dựng quy chế hoạt động Trang thông tin điện tử SEAMAP, quảng bá năng lực đơn vị và thúc đẩy hợp tác dịch vụ; Nâng cấp hệ thống máy tính bằng ổ SSD, giúp tăng tốc độ xử lý và độ an toàn dữ liệu; Quy trình kiểm tra chất lượng bản đồ địa hình đáy biển bằng phần mềm ArcGIS, rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao độ chính xác và hiện đại hóa kiểm định sản phẩm.

299013655_5279292722107767_2562472453465366037_n_1762760367.webp
Ông Dương Quốc Lương luôn được xem là tấm gương sáng về tinh thần tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm trong lĩnh vực trắc địa và bản đồ biển.

Đảng viên tiên phong, người lãnh đạo mẫu mực

Trong nhiều nhiệm kỳ là Bí thư và hiện tại với vai trò Phó Bí thư Đảng ủy Trung tâm Trắc địa và Bản đồ Biển, ông Dương Quốc Lương luôn được xem là tấm gương sáng về tinh thần tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm. Dù ở cương vị quản lý hay lãnh đạo Đảng, ông Dương Quốc Lương đều lấy sự đoàn kết nội bộ làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động, coi “đồng thuận là sức mạnh” để tập thể SEAMAP vượt qua mọi biến động.

Ông chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên quán triệt tinh thần “vừa làm, vừa học”, giúp cán bộ, đảng viên thấm nhuần ý thức phục vụ Tổ quốc và nhân dân qua từng nhiệm vụ cụ thể. Dưới sự dẫn dắt của ông, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trung tâm không có đảng viên vi phạm, công tác sinh hoạt, bồi dưỡng, kết nạp và đánh giá đảng viên được thực hiện chặt chẽ, minh bạch.

Công tác bồi dưỡng lớp cán bộ trẻ luôn được ông đặt lên hàng đầu - bởi, theo ông, “một thế hệ kỹ sư giỏi không thể tách rời nền tảng chính trị vững vàng”. Các tổ chức Đảng và đoàn thể trong Trung tâm như Chi bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên đều hoạt động sôi nổi, thực chất, được Đảng ủy cấp trên đánh giá cao.

Nhờ sự lãnh đạo toàn diện, tập thể SEAMAP luôn giữ vững khối đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ cơ sở, duy trì kỷ cương, đồng thời tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn. Chính trong sự kết hợp giữa “kỷ luật - đồng lòng - sáng tạo”, ông Lương đã thổi vào SEAMAP một tinh thần làm việc mới - khoa học nhưng giàu cảm xúc, kỷ luật nhưng đầy nhân tình.

Những nỗ lực thầm lặng của ông Dương Quốc Lương suốt hơn ba thập kỷ đã được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu cao quý và phần thưởng xứng đáng, là minh chứng cho một đời cống hiến vì ngành trắc địa - bản đồ biển Việt Nam.

Trong nhiều năm, ông liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, được Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cùng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam khen thưởng. Nhiều lần được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (trước đây) tặng Bằng khen, Hai lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua - một phần thưởng đầy ý nghĩa trong sự nghiệp của người suốt đời gắn bó với biển.

Ngoài ra, nhiều sáng kiến và giải pháp khoa học do ông chủ trì đã được công nhận có hiệu quả cao, áp dụng rộng rãi trong quản lý nhà nước và sản xuất: từ chương trình kiểm tra dữ liệu địa hình 3D tự động, quy trình kiểm tra chất lượng bản đồ bằng phần mềm ArcGIS, cho đến việc nâng cấp hệ thống thiết bị tin học bằng ổ cứng SSD - tất cả đều thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo, và khát vọng đưa công nghệ Việt Nam ra biển lớn.

Những thành tích ấy không chỉ là sự ghi nhận cá nhân, mà còn là niềm tự hào chung của tập thể SEAMAP - nơi ông Lương đã dành trọn tâm huyết, trí tuệ và cả trái tim để xây dựng.

Trong một buổi họp về lĩnh vực Biển và Hải đảo, khi được hỏi về điều khiến ông tự hào nhất, ông Dương Quốc Lương chỉ mỉm cười và nói: Tôi chỉ mong SEAMAP mãi vững vàng giữa biển lớn. Biển cả là không gian rộng mở, nhưng cũng là nơi thử thách ý chí con người. Chúng tôi không chỉ đo đạc đáy biển, mà đang đo đạc niềm tin của cả một đất nước vào năng lực của chính mình”.

Câu nói ấy, giản dị mà sâu sắc, chính là triết lý sống và làm việc của ông - một người suốt đời tận tụy vì khoa học, vì biển đảo quê hương, và vì thế hệ kỹ sư trẻ của Việt Nam. Dưới ánh mắt của đồng nghiệp, ông không chỉ là một giám đốc giỏi chuyên môn, một đảng viên gương mẫu, mà còn là người thắp lửa cho niềm tin và lòng tự hào nghề nghiệp, để con tàu SEAMAP mãi vững vàng tiến ra đại dương, mang theo khát vọng đo đạc và khẳng định chủ quyền của Tổ quốc giữa biển lớn.

Giám đốc Dương Quốc Lương là biểu tượng của trí tuệ, kỷ luật và cống hiến trong ngành trắc địa biển Việt Nam. Hơn 30 năm công tác, ông không chỉ góp phần tạo dựng nền dữ liệu biển quốc gia mà còn truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ cán bộ trẻ tiếp bước trên hành trình “vẽ bản đồ từ đáy biển” - một hành trình thầm lặng nhưng vinh quang.

4_1762758546.webp
Thiết bị quét Side Scan Sonar C-MAX CM2 đang được các cán bộ kỹ thuật của Trung tâm SEAMAP điều khiển trong các Dự án đo sonar quét sườn ngoài khơi và cả khu vực ven bờ biển năm 2024.

Từ những ngày đầu với thiết bị thô sơ đến thời đại của bản đồ số và trí tuệ nhân tạo, ông Dương Quốc Lương vẫn giữ cho mình một triết lý giản dị: “Độ sâu của biển cũng như độ sâu của lòng người - càng thấu hiểu thì càng vững vàng”.

Suốt hơn ba mươi năm miệt mài cùng đồng đội, ông không chỉ góp phần vẽ nên dáng hình biển đảo Việt Nam trên bản đồ, mà còn truyền lửa đam mê, khơi dậy lòng tự hào nghề nghiệp cho biết bao thế hệ kỹ sư trẻ.

Hành trình ấy, từ mặt đất đến đại dương, là minh chứng cho sức mạnh của niềm tin, của trí tuệ Việt Nam giữa biển lớn. Và khi những tấm bản đồ hoàn chỉnh hiện lên từ đáy sâu, ta thấy ở đó không chỉ là khoa học, mà còn là tâm hồn của những con người đã chọn đo đạc Tổ quốc bằng trái tim mình.

Hồng Minh - Lương Hưng