
Thiếu nữ Lê Thị Quỳnh Như tạm biệt chiến sĩ Nguyễn Tấn Giàu bằng nụ hôn trước tàu rời cảng
Xúc động tiễn người thân mùa Xuân đi biển
Quân cảng Hải đoàn 129 Hải quân nhộn nhịp niềm vui bởi xen lẫn màu áo trắng của hàng trăm cán bộ chiến sĩ Vùng 2 Hải quân là những tà áo dài sắc mầu rực rỡ của những người vợ trẻ và các thiếu nữ tiễn người yêu đi nhà giàn DK1- chuyến biển đặc biệt đầu mới đem vật chất, tình cảm và hơi ấm đất liền đến với cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu, xa nhất của Tổ quốc Việt Nam.
Có lẽ quá xúc động khi lần đầu tiên tiễn người yêu đi làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió khi Tết đến Xuân về, mà thiếu nữ Lê Thị Quỳnh Như ở Phường Thắng Nhì thành phố Vũng Tàu đã không kìm được xúc động. Trước đông đảo phóng viên báo chí, chị quàng qua đầu hạ sĩ Nguyễn Tấn Giàu chiếc khăn rằn như trao lời ước hẹn. Quỳnh nắm chặt tay Giàu rưng rưng nước mắt, nói: “Anh cứ yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ trở về nhé. Gia đình, bố mẹ và em luôn tự hào về anh và chờ đón anh về” rồi hôn lên má người yêu thay lời tạm biệt. Không bất ngờ với nụ hôn Quỳnh trao cho anh, nhưng Giàu cảm thấy yên lòng và hạnh phúc khi người mình yêu sẵn sàng chờ đợi và cảm thông với nhiệm vụ của người lính nhà giàn phải xa nhau biền biệt suốt tháng quanh năm. Nhìn sâu vào mắt Quỳnh, Giàu bảo: “Chờ anh nhé, anh sẽ hoàn thành nhiệm vụ trở về”. Giàu nói với Như rồi bước chân xuống tàu Trường Sa 04. Bước chân lên cầu tàu, Giàu còn quay lại, đưa tay vẫy chào mọi người. Giây phút chia xa vừa buồn man mác, vừa ấm áp trong tim người lính trẻ.
Đem hương mùa xuân ra nhà giàn DK1
Được biết hạ sĩ Nguyễn Tấn Giàu sinh ra ở phường Thắng Nhì thành phố biển Vũng Tàu. Ba mẹ anh làm nghề đi biển. Cũng vì lý do đó mà Giàu tình nguyện vào Tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân với mong muốn góp sức cùng đồng đội canh giữ vững chắc vùng biển của Tổ quốc trong thời bình lặng im tiếng súng. Chàng trai 21 tuổi đem lòng yêu cô gái xứ biển làm nghề nội trợ phụ giúp gia đình được 4 năm. “Niềm tin của tình yêu sẽ giúp tôi yên tâm bám biển. Những ngày tới đây ở nhà giàn DK1/10 sẽ là những ngày tháng thách thức lớn đối với tôi. Song dù khó khăn đến mấy, tôi sẽ rèn luyện, phấn đấu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, hạ sĩ Giàu quả quyết.
Biết tàu đi chúc Tết và đến nhà giàn DK1/16 - nơi có chồng đang làm nhiệm vụ, chị Trần Thị Thanh Thảo cùng con gái có mặt trên cầu cảng từ sớm để gửi quà Tết cho chồng. Bao nỗi niềm chung riêng cứ xốn xang trong lòng cô giáo trẻ khi hiểu rằng Tết này hai mẹ con chị thêm một Xuân đón Tết một mình. Nước mắt rưng rưng khi tôi hỏi “Chị có cảm xúc thế nào khi gửi quà Tết cho anh ấy khi Tết đến Xuân về?”. Dấu giọt nước mắt cứ chực trào ra, chị Thảo chia sẻ: “Nhà em đi DK1 được 6 tháng rồi. Biết anh ở nhà giàn Xuân này có nhiều quà Tết, song mẹ con em cũng gửi chút quà cho anh để anh ấm lòng yên tâm công tác”. - Em có nhắn gửi gì không? “Em chỉ mong anh có nhiều sức khỏe, yên tâm công tác, hậu phương quê nhà đã có em lo”.
Chị Nguyễn Thị Minh Thương gửi quà Tết cho chồng - Đại úy Trần Huy Thân - chính trị viên đang làm nhiệm vụ tại nhà giàn DK1/20
Chị Thảo cho biết thêm, quê hương của chị tận Quảng Ngãi. Chồng chị là Đại úy Lê Minh Tâm hiện làm chính trị viên nhà giàn DK1/16. Vợ chồng biết nhau từ thời sinh viên. Cưới nhau 14 năm mới có một con gái bốn tuổi. Biết lấy chồng bộ đội nhà giàn sẽ rất thiệt thòi, quanh năm thui thủi, nuôi con một mình, thời gian gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng chị lại cảm thấy đó là điều hạnh phúc: “Bộ đội nếu ai cũng ở đất liền thì ai bảo vệ biển đảo. Vẫn biết vợ chồng trẻ xa nhau gặp rất nhiều khó khăn, song phải biết hi sinh và chấp nhận chứ. Ngoài biển khơi anh ấy cũng nhớ thương mẹ con em. Có lần gọi điện về, nghe tiếng con gái kêu “bố ơi”, em cảm giác anh ấy muốn khóc”. Mắt đỏ hoe, chị Thảo nhìn ra hướng tàu Trường Sa 16 - con tàu chỉ ít phút nữa sẽ chuyển quà Tết của mẹ con chị gửi ra cho chồng chị.
Cùng tâm trạng xúc động xốn xang chuyển quà Tết cho chồng khi Xuân về Tết đến, chị Nguyễn Thị Minh Thương (phường 11 Vũng Tàu) vợ của Đại úy Chính trị viên Trần Huy Thân đang công tác tại nhà giàn DK1/20 cứ rưng rưng nước mắt khi con trai nhỏ của chị cứ chỉ tay về phía tàu hỏi “Mẹ ơi, bố Thân khi nào về với con”. Trấn tĩnh lời con hỏi, chị Thương bồng con đến sát những phần quà có hình con tàu bảo: “Con tàu này sẽ đưa bố Thân về với con nè”. Nước mắt trào ra, chị ôm con nói với tôi: “Anh Thân đi biển từ tháng 5 năm 2023, đến nay đã 9 tháng rồi. Có bữa anh ấy gọi điện về em nghe cả tiếng sóng. Để động viên anh yên tâm công tác, em và con cũng thường xuyên gọi điện và gửi ảnh cho anh qua zalo. Em mong anh ấy cùng đồng đội của anh có nhiều sức khỏe, cứ yên tâm công tác, mọi công việc nội ngoại ở đất liền, nuôi con em lo liệu được. Em nghĩ rằng, vợ chồng xa nhau cũng rất buồn. Nhưng xa nhau hôm nay để ngày mai hạnh phúc. Người lính như thế là lẽ thường”- chị Thương chia sẻ.
Vui Xuân mới, chắc tay súng canh trời giữ biển
Để đất liền đón Tết vui Xuân bình yên hạnh phúc, cán bộ, chiến sĩ ngoài 15 nhà giàn DK1 đang ngày đêm vững chắc tay súng, căng thẳng trực canh, theo dõi những con tàu “không mời mà đến”. Những ngày giáp Tết Giáp Thìn, vùng biển DK1 biển động, sóng to gió lớn, tàu thuyền nước ngoài hoạt động liên tục. Điều đó cũng đồng nghĩa với “sự căng thẳng” và luôn sẵn sàng chiến đấu của bộ đội nhà giàn.
DK/10 được coi là nhà giàn “Chân trời Tổ quốc” vì cách đất liền 600 km, tiếp giáp với vùng biển Malaysia và Philippine. Đây là vùng biển thường xuyên có tàu thuyền buôn lậu đi qua, biệt kích người nhái phức tạp. Để không bị bất ngờ trong mọi tình huống, các chiến sĩ nhà giàn trực canh quan sát 24/24, hiệp đồng chặt chẽ với các tàu trực, lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư để phối hợp SSCĐ.
Thiếu tá Lâm Văn Hiến, Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/10 cho biết, ngày thường công tác SSCĐ, trực canh vùng biển 24/24, Tết đến Xuân về càng nêu cao cảnh giác, trực canh tăng cường. “Với tinh thần vui Xuân mới, không quên nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/10 quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc để nhân dân cả nước đón Tết yên bình”, Thiếu tá Hiến cho hay.
Từ nhà giàn DK1/20, Chỉ huy trưởng - Thiếu tá Lê Thế Quyền cho biết, vùng biển nhà giàn DK1/20 quản lý bảo vệ cũng thường xuyên có tàu thuyền đi lại. Vì đây là vùng biển tiếp giáp với Trường Sa, gần đường hàng hải quốc tế. “Để không bị bắt ngờ trong mọi tình huống, cán bộ, chiến sĩ quán triệt các qui định về đối sách trên biển. Tổ chức trực canh quan sát liên tục. Khi nhận được quà Tết từ đất liền gửi tặng, sẽ tổ chức đón Tết sớm cho cán bộ chiến sĩ và chia tay đoàn chúc Tết trở về đất liền. Niềm vui của chúng tôi chỉ trọn vẹn khi vùng biển, đảo của Tổ quốc bình yên, nhân dân cả nước đón Tết an lành, hạnh phúc”, Thiếu tá Quyền cho biết.
Lần đầu tiên đón Xuân trên biển, hạ sĩ Trần Công Đức, chiến sĩ báo vụ, nhà giàn DK1/19 chia sẻ: “Đây là lần đầu ra công tác tại nhà giàn. Ở nhà giàn thiếu thốn nhiều thứ chứ đâu thể đầy đủ như ở đất liền. Song đã là người lính, dù cương vị nào, hoàn cảnh khó khăn ra sao cũng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bản thân tôi cũng không ngoài nhiệm vụ cao cả ấy”.
Khi bài báo này đến tay bạn đọc, cũng là lúc Xuân Giáp Thìn sắp sửa gõ cửa mọi nhà. Ở giữa trùng khơi tít tắp của biển đảo quê hương, những người lính “đầu đội trời chân không đạp đất” đang ngày đêm căng thẳng theo dõi mục tiêu để mời những con tàu “không mời mà đến” ra khỏi vùng biển của Việt Nam. Niềm vui của các anh nhân lên gấp bội khi nhận được những phần quà của nhân dân cả nước gửi tặng. Cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 sẽ yên tâm bám biển. Trái tim của các anh ấm áp hơn bởi những lời động viên chân thành, sâu đậm từ trái tim người yêu, người vợ, người thân của họ từ đất liền gửi đến.
MAI THẮNG
Nguồn: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường số 1+2 năm 2024