
Thức trắng đêm chờ đón khoảnh khắc lịch sử: Người dân hân hoan trước giờ diễu binh 2/9
02/09/2025TN&MTTối 1/9, hàng nghìn người dân từ khắp mọi miền đất nước đã đổ về trung tâm Thủ đô Hà Nội, háo hức chờ đợi Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Dù 6h30 sáng hôm sau buổi lễ mới diễn ra, nhưng từ đêm, không khí tại các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình đã trở nên sôi động. Những tấm chiếu được trải ra, ghế xếp dựng lên, quốc kỳ tung bay trong niềm hân hoan và tự hào sâu sắc về hành trình phát triển của đất nước.
Dù trời đôi lúc đổ mưa to, nhưng từng dòng người vẫn kiên nhẫn ngồi lại, mắt hướng về khu vực diễn ra lễ diễu binh, diễu hành. Những chiếc áo đỏ sao vàng, lá cờ Tổ quốc, ánh đèn điện thoại… đã tạo nên một không gian lung linh, ấm áp tình yêu nước và tinh thần đoàn kết.
Mặt đường Thanh niên Hồ Tây đã đông kín người không còn chỗ trống. Ảnh: Phan Thạch
Hơn cả sự háo hức chờ đón một sự kiện trọng đại, người dân còn xem đây là dịp để thể hiện niềm tự hào dân tộc. Nhiều người mang theo thức ăn, nước uống, cùng nhau trò chuyện, chia sẻ cảm xúc. Những bài hát cách mạng, những câu chuyện về lịch sử hào hùng của dân tộc được cất lên giữa lòng Hà Nội, nơi hội tụ tinh hoa và ký ức thiêng liêng của đất nước.
Sau hàng rào barie an ninh, hàng nghìn người dân vẫn trật tự, vui vẻ, sẵn sàng thức trọn đêm để được tận mắt chứng kiến những màn diễu binh hùng tráng, sự kiện được tổ chức quy mô, công phu nhân dịp kỷ niệm 80 năm những mốc son lịch sử chói lọi của dân tộc. Từ các em nhỏ háo hức ngồi trên vai cha mẹ, đến những cụ già tay chống gậy, ai nấy đều ánh lên niềm xúc động, tự hào. Không đơn thuần là chờ xem một buổi lễ, nhiều người xem đây là cơ hội để tưởng nhớ công lao của cha ông, những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Khu vực Ngã tư Cửa Nam - Hàng Bông chặt kín người dân tập trung theo dõi
Tiếng nói cười rộn ràng vang lên giữa đêm thu Hà Nội se lạnh, xen lẫn những câu chuyện đời thường và những ký ức lịch sử được nhắc lại với sự trân trọng. Một số gia đình mang theo cả trẻ nhỏ, tranh thủ dạy con cháu về truyền thống yêu nước, về Cách mạng Tháng Tám, về ngày Quốc khánh thiêng liêng. Họ không ngại mỏi mệt, không bận tâm về thời tiết thất thường, bởi trong lòng, tất cả đều hướng về Tổ quốc với niềm tin vững chắc và tinh thần đoàn kết keo sơn.
Càng gần giờ khai mạc, không khí càng trở nên háo hức và trang nghiêm. Những đoàn người đổ về mỗi lúc một đông hơn, tạo nên dòng người bất tận đậm sắc đỏ của quốc kỳ. Tiếng loa phát thanh vang lên những bản hùng ca lịch sử càng làm tăng thêm khí thế sục sôi, sẵn sàng chào đón thời khắc thiêng liêng, khi đội hình diễu binh chính thức tiến qua Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu tượng bất diệt của lòng yêu nước và tinh thần cách mạng.
Tại ngã tư Tràng Tiền-Hàng Bài, đông đảo người dân tập trung chờ đón thời khắc lịch sử. Ảnh: Phan Thạch
Không khí lễ hội lan tỏa từ các tuyến phố trung tâm như Điện Biên Phủ, Hùng Vương, Kim Mã đến tận những ngõ nhỏ, với cờ hoa rực rỡ và ánh mắt hân hoan. Người già, trẻ nhỏ, thanh niên, học sinh… ai nấy đều phấn khởi, thể hiện tinh thần yêu nước, niềm tin vào sự phát triển và thịnh vượng của Việt Nam trong tương lai.
Các nhóm bạn trẻ mang theo loa mini, cùng nhau hát vang những giai điệu hào hùng như “Tiến quân ca”, “Như có Bác trong ngày đại thắng”, tạo nên một không gian sôi động, gắn kết. Một số người tranh thủ chụp hình, quay video để lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ, chia sẻ lên mạng xã hội như một cách lan tỏa tinh thần ngày hội độc lập.
Ảnh: Đoàn Huế - Hải Minh
Tất cả những hình ảnh ấy hòa quyện lại, tạo nên một Hà Nội vừa trang nghiêm, vừa gần gũi, nơi quá khứ và hiện tại cùng hòa nhịp, nơi tinh thần dân tộc được thắp sáng mạnh mẽ trong từng trái tim Việt Nam.
Sỹ Tùng - Phương Thảo