Bài 2: Ấm tình trong mắt bão

Thứ tư, 11/9/2024, 06:47 (GMT+7)
logo “Lửa thử vàng, gian nan thử sức” - Bão số 3 tiếp tục để tất cả chúng ta nhận ra mình thật nhỏ bé trước thiên tai. Chỉ có trách nhiệm, tình người, tinh thần đoàn kết, sự chung sức đồng lòng của nhân dân trong bão mới tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta vượt qua thử thách ngày càng khốc liệt của thiên nhiên.

Cơn bão qua đi, để lại hậu quả thiệt hại rất nặng nề cho các địa phương khu vực phía Bắc, trong đó có Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nội,…và hậu quả của nó tiếp theo là lũ lụt, hiện các tỉnh trung du miền núi phía Bắc đang trong cơn bĩ cực, đói, rét, thiếu nước,…

Ghi nhận trách nhiệm

Cơn bão số 3 đã được người dân đón với tâm thế hoang mang, cảnh giác cao độ, phòng thủ và chống chọi. Sự chung sức đồng lòng tuân thủ những khuyến cáo, quy định của lực lượng chức năng. Để liên tục có được những thông tin kịp thời, chính xác đến người dân cả nước về mức độ nguy hiểm của cơn bão này, các chuyên gia “nhà Dự” của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia (Bộ TN&MT) đã cả tuần vất vả theo dõi, cảnh báo, không có một phút nghỉ ngơi. Liên tục và liên tục các dự báo viên phải cập nhật thông tin, tập trung theo dõi sự di chuyển của mắt bão - Một siêu bão lịch sử 30 năm mới xuất hiện tại Việt Nam!.

Bài 2: Ấm tình trong mắt bão

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác làm việc với Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia và các cơ quan liên quan

Trên các phương tiện thông tin đại chúng, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia liên tục đưa ra những thông tin cảnh báo, chỉ dẫn các dự báo viên đọc số liệu trên màn hình theo dõi đường đi và các chỉ số của bão số 3.

Với tính chất phức tạp từ đường đi, cường độ, phạm vi hoạt động,… của siêu bão số 3, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia quyết định cứ mỗi giờ đồng hồ lại cung cấp một bản tin nhanh cập nhật diễn biến mới nhất bão số 3, mỗi giờ đồng hồ lại có tin khẩn cấp về bão. Ngoài ra, còn có các thông tin khác cảnh báo về mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất tại những khu vực bị ảnh hưởng. Để có những bản tin dày đặc này, cứ 10 phút, các dự báo viên lại cập nhật ảnh mây vệ tinh, ảnh radar và thông tin từ hàng chục trạm quan trắc,… để phân tích hướng di chuyển, tốc độ, cường độ của bão. Bão càng gần bờ thì mỗi một sự thay đổi, dù là nhỏ thôi cũng cần được tính toán, phân tích cẩn thận, khoa học, cảnh báo chính xác.

Bài 2: Ấm tình trong mắt bão

PGS.TS Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia chia sẻ cập nhật tình hình cơn bão số 3 vào chiều 7/9 với các phóng viên báo chí.

Không chỉ có vậy, trên các trang FB, zalo cá nhân, thông tin cảnh báo từ các dự báo viên liên tục xuất hiện để người dân cập nhật nhanh nhất. Cơn dông lốc chiều ngày 06/7/2024, nhiều người dân Hà Nội thót tin, run sợ và nghĩ đến những giây phút thủ đô Hà Nội sẽ trong mắt bão trong vài chục giờ tới sẽ ra sao. Áp lực, đầy lo lắng, nhưng Giám đốc Mai Văn Khiêm vẫn nhiệt tình trả lời tin nhắn, thông tin giới báo chí chúng tôi về thông tin của cơn bão và không quên chia sẻ: “Công việc của nhà dự báo là thế đó, luôn sẵn sàng ứng trực 24/24h, không để sót lọt, chậm thông tin về thiên tai, bởi chúng tôi hiểu, nếu xảy ra sự chậm trễ, dù chỉ tính bằng giây, sẽ dẫn đến những hệ lụy khôn lường”.

Cơn bão đi qua, trước và trong tâm bão, có lẽ sự nỗ lực ghi nhận lớn lao, trách nhiệm nặng nề nhất vẫn thuộc về những chuyên gia dự báo ở Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia. Căn phòng ấy, cứ vào thời điểm mùa mưa bão không bao giờ tối, đó chính là Trung tâm Điều hành tác nghiệp Khí tượng thủy văn tại Tầng 12, trụ sở Tổng cục Khí tượng thủy văn Quốc gia, ở đó nhà dự báo âm thầm, căng não làm nhiệm vụ, riêng với siêu bão số 3 lần này họ có đến cả một tuần sống, ăn, ngủ, làm việc tại trụ sở.

Bài 2: Ấm tình trong mắt bão

Các dự báo viên đang cung cấp thông tin đến các cơ quan báo chí về cơn bão số 3 

Tâm bão đi qua, những người tiếp nối trách nhiệm khắc phục sau bão có rất nhiều lực lượng khác như: Lực lượng quân đội, công an, xung kích phòng chống thiên tai và người dân đã vào cuộc. Quân đội nhân dân Việt Nam huy động gần 458.000 cán bộ, chiến sĩ (bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên) và hơn 10.100 phương tiện các loại để ứng phó với bão số 3. Trong số này, có hơn 400 xe đặc chủng, hàng nghìn ô tô, tàu thuyền và 6 máy bay trực thăng. Các Quân khu 1, 2, 3, 4, 5; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa và di dời khỏi khu vực nguy hiểm.

Thiệt hại sau bão rất lớn, với Hà Nội, tổn thất lớn nhất là đã mất đi nhiều mảng xanh, rất nhiều cây to, cây bé đều bị bật gốc. Theo thống kê của Công ty Công viên cây xanh Hà Nội, sau cơn bão số 3, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 25.156 cây đổ và cành gãy, trong đó cây đổ là 24.807 cây, tập trung nhiều ở các địa bàn: Hoàng Mai, Long Biên, Gia Lâm, Đông Anh, Nam Từ Liêm,… Cây đổ đã gây ra các thiệt hại về người và làm một số phương tiện giao thông, cơ sở hạ tầng bị hư hại.

Bài 2: Ấm tình trong mắt bão

Lực lượng quân đội ra quân dọn dẹp khắc phục sự cố sau bão tại Hà Nội

Và cứ mỗi lần sau những thiên tai, chúng ta mới ngộ ra nhiều điều, phải rút kinh nghiệm và thực sự trách nhiệm. Trong tâm bão, những tấm tôn bay lia phấp phới trong gió, những mảng kính lớn của tòa cao ốc, những căn biệt thự 4 tầng tan hoang trong phút chốc, những cột điện không trụ nổi và cũng bật gốc như cây xanh,…tất cả nằm la liệt và ngổn ngang sau bão,…

Cơn bão số 3, có thể là số 4,5,6,7,.. và trong nhiều năm tới sẽ còn nhiều những cơn bão kinh hoàng hơn vậy, điều này cho thấy con người thật nhỏ bé trước thiên tai. Câu chuyện ở đây là chúng ta xác định phải “thích ứng” với thiên nhiên như thế nào để giảm thiểu rủi do nhất có thể. Trách nhiệm của chính mỗi người trong chúng ta với môi trường, với tài sản,…sự công minh, trách nhiệm trong mỗi công trình xây dựng, hay quy hoạch, sản xuất vật liệu,... Tất cả phải vì sự an toàn của người dân, đất nước văn minh, hiện đại, kiên cường trong bão lũ thiên tai.

Ấm tình trong bão tố

Giữa lúc người dân căng mình trong cuộc chiến chống bão số 3 cũng là lúc tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách được thể hiện rõ nhất, trong thiên tai, hiểm nguy con người xích lại gần nhau hơn.

Rất nhiều những hình ảnh đẹp được cộng đồng mạng chia sẻ, giữa cơn giông lốc cuồng phong chiều ngày 06/9/2024 tại Hà Nội, những chiếc xe máy đang lưu thông trên đường được những chiếc ô tô nối dài che chắn gió cho những chiếc xe máy qua cầu; hay những người vô gia cư, không nơi nương tựa được đưa về những căn nhà trống, những căn hộ chung cư không ở được đăng tải trên các trang FB, zalo biết đến trú ẩn, được cung cấp thức ăn, nước uống,... 

Bài 2: Ấm tình trong mắt bão

Hình ảnh ấm tình được lan tỏa trên mạng xã hội trong buổi chiều trước khi bão số 3 đổ bộ vào Hà Nội

Tại khu đô thị Vinhomes Smart City Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, trong những ngày bão tiến gần, trên nhóm zalo cư dân các tòa nhà, rất nhiều chủ căn hộ có nhà để trống đã bày tỏ mong muốn tiếp nhận những người dân lao động ở công trình đang xây dựng hay những người bán hàng, làm thuê trong khu đô thị chưa kịp về nhà đến tạm trú, ăn nghỉ.

Gia đình chị Nguyễn Phương Anh (quận Thanh Xuân, Hà Nội) có 2 căn hộ chung cư nằm trên đường Nguyễn Tuân. Gia đình chị sống ở căn hộ tầng dưới, còn căn hộ tầng trên rộng 100m2 với 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh vẫn đang bỏ trống. Khi bão số 3 tiến gần đến Hà Nội, gia đình chị đã đăng lên mạng xã hội bày tỏ mong muốn dành căn hộ này cho người lao động đến trú nhờ trong thời gian Hà Nội chịu ảnh hưởng của bão số 3. Trước sự lan tỏa của diễn đàn mạng xã hội, rất nhanh, những người cần tìm nơi trú bão đến. Hàng xóm xung quanh cũng cho mượn thêm chiếu, chăn, hỗ trợ nhiều loại nhu yếu phẩm khác. Không những thế, gia đình chị Phương Anh còn sẵn sàng bỏ tiền thuê taxi để họ có thể tới. Câu chuyện về lòng tốt của gia đình chị Phương Anh khiến hàng vạn người xúc động.

Hay qua thông tin báo chí, chúng tôi được biết tại cũng tại huyện đảo Cô Tô, có rất nhiều người dân tình nguyện nhường một phần chỗ ăn nghỉ cho người dân tránh trú bão. Một trong số đó là chị Lê Thị Loan, chủ khách sạn CoTo View. 

Cho đến đêm trước khi bão đổ bộ, đã có hơn 40 người của nhiều hộ dân tại đảo Cô Tô tới ở tại khách sạn của chị Loan. Toàn bộ người dân tới đây đều là các hộ dân, người lao động có nhà không kiên cố hoặc thuê phòng trọ sinh sống trên đảo. "Trên đảo đang mất điện. Khách sạn hiện chạy máy phát điện để cho người dân sinh hoạt, các bữa ăn trong ngày đều được phục vụ miễn phí. Những lúc như thế này, chúng ta rất cần đùm bọc, bảo vệ lẫn nhau, cuộc sống thật mong manh, thiên tai khắc nghiệt quá", chị Loan cho biết!.

Bão số 3 đã đi qua, gây ra nhiều thiệt hại nhưng trong khó khăn, một lần nữa lại thấy rõ tinh thần đoàn kết của người dân Việt Nam. Sự đồng lòng từ mỗi cá nhân, mỗi gia đình sẽ giúp các tỉnh thành khu vực phía Bắc sớm khôi phục sau bão và tiếp tục cuộc sống thường nhật, xây dựng đất nước văn minh, bền vững, kiên cường trong thiên tai bão tố.

Diệp Anh - Ngọc Huyền