Cảm xúc thu Hà Nội

Thứ năm, 6/10/2022, 09:43 (GMT+7)
logo Trên dải đất Việt, mỗi địa danh vào mỗi mùa trong năm đều mang trong mình những dáng vẻ riêng biệt khiến những ai đã đến rồi là không muốn rời đi. Hà Nội cũng như vậy, đặc biệt mùa thu Hà Nội gắn liền với sự an yên, cổ kính và mang đậm nét trữ tình của người Tràng An xưa. Thời gian mang mùa thu Hà Nội đến với mọi người và chính con người đã làm cho mùa thu Hà Nội trở nên đặc biệt hơn vẻ vốn có của nó qua từng góc nhìn của mỗi người.

Cảm xúc thu Hà Nội

Trong nhiều năm gần đây, những người yêu thích du lịch thường lựa chọn từng thời điểm, từng mùa khác nhau trong năm để đến khám phá, thưởng ngoạn ở mỗi địa danh khác nhau trên lãnh thổ Việt Nam.

Với Phú Quốc, là thiên đường du lịch biển đảo nên đa số thường chọn đến đây vào mùa hè. Với Đà Lạt- xứ sở ngàn hoa, người ta lại lựa chọn trải nghiệm nơi đây vào mùa xuân rực rỡ trong nắng và sắc tươi mới của hoa cỏ. Hay đối với Sapa, người ta thường chọn đến đây để ngắm nhìn mùa đông phủ đầy tuyết trắng. Còn riêng đối với Hà Nội, mùa thu mới là mùa để cảm nhận sự yêu thương là một khoảng thời gian ngọt ngào trong năm, và để người lữ khách tìm về chút bình yên và hương vị yêu thương đong đầy trong từng khoảnh khắc của mảnh đất Thủ đô.

Cảm xúc thu Hà Nội

Mùa thu Hà Nội là bức tranh được vẻ nên bởi một chút vương vấn của mùa hạ và hơi có một chút kéo gọi của mùa đông, tạo nên sắc thu riêng biệt. Mùa thu Hà Nội có nắng rất đẹp, dường như khi sang thu, cái nắng lại trở nên đặc biệt đến vô cùng. Nắng thu không quá gắt, không quá nóng, vàng như mật ong, trong lành và dịu nhẹ khẽ lùa qua mái tóc người con gái Hà Thành, e ấp và tinh khôi. Mùa thu Hà Nội mang chút lạnh mùa đông, hanh hao nhưng lại là một cái lạnh pha chút riêng biệt, cái lạnh từ những đợt gió heo may, lạnh nhưng không rét, lạnh nhưng lại cho con người ta cảm giác thoải mái và cứ muốn tận hưởng mãi cái khí trời đặc biệt này. Người ta nhớ đến mùa thu Hà Nội từ những thứ đơn giản nhất, đó chính là những con đường xào xạc lá vàng rơi như những nốt nhạc, mùi hoàng lan, mùi hoa sữa thơm nồng, những cơn mưa bất chợt và đâu đó thoang thoảng mùi cốm thơm lừng đến mê mệt, cái mùi làm nên sự đậm đà cho sắc thu Hà Nội, bất chợt như vọng trong tâm tưởng một giai điệu quen thuộc. Khi gió thổi qua, lao xao tiếng lá, có thể cảm thấy như hương mùa thu đậu trên vai áo, lùa vào trong tóc, len lỏi, vấn vương… Trên những con phố vắng, đôi khi chúng ta bắt gặp những gánh hàng rong với sắc xanh tươi mới của cốm, của lá sen. Chỉ có cốm thu Hà Nội mới là loại cốm mà người ta mong đợi nhất. Những ai đã từng sống ở Hà Nội nhiều năm mới hiểu và yêu những thứ cũ kĩ, lúp xúp cổ kính, cái màu, cái tiếng và con người đặc trưng nơi đây không lẫn đi đâu được đủ để thấy nao lòng, bồi hồi khi xa cách.

Cảm xúc thu Hà Nội

Như đến hẹn lại lên, mùa thu đến là hoa sữa toả hương, đó là những giây phút làm người ta lắng lại một chút, thấy cuộc sống nhẹ nhàng thanh thản hơn, thấy lòng mình chùng lại, dịu dàng, thấy yêu cuộc sống hơn và bồi hồi nhớ lại những khoảnh khắc đầy kỷ niệm. Buổi tối, đi trên các con phố Nguyễn Du, Quang Trung gần hồ Thiền Quang thời điểm này, bạn sẽ cảm nhận được mùi hoa sữa rất đặc trưng, nồng nàn và quyến rũ. Buổi sáng, nếu lang thang qua phố Phan Đình Phùng, chắc chắn bạn sẽ sững sờ bởi những vệt nắng xuyên khe chiếu qua các hàng cây làm rực sáng thảm lá vàng trên vỉa hè, tạo nên khung cảnh thật thơ mộng. Phía hồ Tây, những lớp khói sương ướp ánh nắng mai bảng lảng như vẫn còn vương vấn trên mặt hồ trong một không gian màu vàng non tơ.

Cảm xúc thu Hà Nội

Hương sắc mùa thu Hà Nội có lẽ sẽ không thể trộn lẫn với bất cứ nơi nào trên dải đất hình chữ S này, cũng vì lẽ đó, mùa thu Hà Nội vẫn luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho những thi nhân, nét thu len lỏi vào cả trong những bài hát nhắc người ta nhớ mãi về mùa hoa sữa thơm ngào ngạt góc phố, mùa mặt hồ Gươm long lanh nước trong veo phẳng lặng, xanh biếc soi cả bầu trời xanh, mùa se lạnh nghe hơi cỏ từ những bụi heo may bên bãi bồi sông Hồng… tất cả hương sắc nhẹ nhàng mà đầy tinh tế ấy được thu Hà Nội tỉ mẩn gói gọn vào cả đất trời. Từ phố cổ bình yên đến góc cà phê ven đường xinh xắn, từ những mùa hoa lãng mạn đến những con đường ngập lá vàng thơ mộng thổi vào lòng người dạ khúc hân hoan để tất cả những khoảnh khắc ấy trở thành những xúc cảm quý giá không gì sánh được. Và từ đó, ta bỗng dưng yêu một Hà Nội phố đến si mê.

Lê Xuân Tùng

Phó Vụ trưởng Vụ TĐKH và TT

Bộ Tài nguyên và Môi trường