Hồ Tây hạn chế thả cá phóng sinh dịp ông Công ông Táo

Thứ bảy, 14/1/2023, 19:24 (GMT+7)
logo Ngày ông Công ông Táo năm nay, lực lượng chức năng quận Tây Hồ đã phối hợp với Hội Phụ nữ, đoàn thanh niên, dân quân, tự vệ… trực tại các điểm thả cá phóng sinh quanh hồ Tây để hạn chế người dân thả cá, tránh hiện tượng cá chết gây ô nhiễm môi trường tại hồ lớn nhất Hà Nội.

Hồ Tây hạn chế thả cá phóng sinh dịp ông Công ông Táo

Biển báo Cấm phóng sinh các loài thủy sản xuống hồ

Hồ Tây là hồ lớn nhất Hà Nội, gần đây hồ có hiện tượng cá chết hàng loạt gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Hằng năm, vào dịp cúng ông Công, ông Táo 23 tháng Chạp, người dân thả cá phóng sinh, thả túi nilon xuống mặt hồ khiến tình trạng ô nhiễm càng thêm trầm trọng. Năm nay, lực lượng chức năng quận Tây Hồ đã vận động học sinh, sinh viên các trường quanh Hà Nội, các thanh niên địa phương làm tình nguyện viên, hướng dẫn thả cá, gom túi nilong và tuyên truyền về bảo vệ môi trường. Đồng thời phối hợp với Hội Phụ nữ phường tổ chức người trực để hướng dẫn người dân thả cá vào nơi quy định.

Cô Nguyễn Thị Tình (Chi hội trưởng Phụ nữ Tổ 10 Phường Xuân La) chia sẻ: “Trong tình trạng nước hồ Tây bị ô nhiễm, nếu thả cá xuống hồ, nhiều cá được thả trong tình trạng khá yếu, dễ chết và mắc bệnh sẽ gây hiện tượng cá chết, khiến môi trường lại càng ô nhiễm hơn”.

Theo cô Tình, lực lượng chức năng của quận Tây Hồ đã bố trí người trực tại các điểm thả cá phóng sinh, hướng dẫn và giải thích cho người dân hiểu lý do vì sao hạn chế thả cá xuống hồ. Ngoài việc bố trí người trực, lực lượng chức năng còn cắm các biển báo “Cấm phóng sinh các loài thủy sản xuống hồ” được bố trí dọc xung quanh hồ Tây. 

Hồ Tây hạn chế thả cá phóng sinh dịp ông Công ông Táo

Cô Mai trực và hướng dẫn người dân thả cá vào xô được chuẩn bị sẵn

Ngoài cắm biển báo, Hội Phụ nữ phường Xuân La, phường Nhật Tân còn cắt cử các hội viên trực, hướng dẫn người dân hiểu thả cá vào xô, chậu đã được lực lượng chức năng chuẩn bị sẵn. Cá sau khi thu gom sẽ được thả cá xuống sông Hồng, vừa đảm bảo nhu cầu phóng sinh của người dân, vừa đảm bảo môi trường nước hồ Tây không bị ô nhiễm môi trường.

Cô Mai, cô Hiền - Chi hội trưởng Phụ nữ tổ 8, tổ 9 phường Nhật Tân chia sẻ: “Từ ngày 19 tháng Chạp, Chi hội Phụ nữ đã bố trí người trực, chia thành các ca từ 5h sáng đến 8h tối trực và hướng dẫn người dân thả cá đúng chỗ, đồng thời thu gom túi nilong bảo vệ môi trường. Cá sau khi được thu gom sẽ được thả tại sông Hồng để cá có tỷ lệ sống cao hơn và nước hồ Tây không bị ô nhiễm thêm”. 

“Hồ Tây là hồ lớn nhất Hà Nội, hồ mang vẻ đẹp thơ mộng của Hà Nội xưa. Giờ hồ bị ô nhiễm như vậy, cô rất xót xa và mong lực lượng chức năng cũng như người dân nơi đây giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường để hồ nhanh chóng trở lại vẻ đẹp xưa với không khí trong lành, sạch sẽ”. Cô Tình chia sẻ.

Tú Quyên