Quyết tâm dọn bay giặc rác!

Thứ hai, 6/3/2023, 19:56 (GMT+7)
logo Tại Thủ đô Hà Nội, những dòng sông như sông Tô Lịch, sông Tích, sông Nhuệ hay sông Đáy… từ lâu vẫn được biết đến như những "dòng sông chết". Những dòng nước đen kịt, bốc mùi hôi thối, rác xuất hiện ở giữa dòng và chất đầy hai bên bờ sông gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. 

Chót rơi vào tình yêu với Rác

Nhóm Hà Nội Xanh quyết tâm dọn bay "giặc rác", giữ môi trường sống cho tương lai

Nhóm những người trẻ mang tên Hà Nội Xanh cùng chung tay bảo vệ môi trường sống với phương châm “Quyết chiến, quyết thắng, quyết tâm nói không với dòng sông ô nhiễm, quyết tâm vẽ lên những sắc màu mới cho các dòng sông ở Thủ đô, dọn bay “giặc rác” giữ môi trường sống cho tương lai".

Anh Nguyễn Tiến Huy, trưởng nhóm Hà Nội Xanh cho biết, nhóm bắt đầu hoạt động dọn rác từ tháng 12/2022. Ban đầu chỉ có 2 thành viên, nhưng đến nay đã có gần 100 người tham gia, phần lớn trong số đó là các bạn trẻ đang là sinh viên. Nhóm thường ưu tiên dọn dẹp các khu vực bị ô nhiễm nặng, tập trung nhiều rác thải, những nơi công ty môi trường không thể thu gom.

Chót rơi vào tình yêu với Rác

Các bạn trẻ nỗ lực dọn rác từ những con mương, khúc sông bị ô nhiễm 

“Nhiều lần đi qua các con kênh, mương nước đen đặc, bề mặt bị rác thải bao phủ, bốc mùi hôi thối, tôi nảy ý định rủ bạn bè tranh thủ lúc rảnh rỗi đi vớt cho sạch”. Anh Huy chia sẻ.

Theo anh Huy, các thành viên trong nhóm ban đầu gặp nhiều khó khăn vì không ít lần nhặt trúng mảnh sành, xác động vật, kim tiêm dính máu… Số khác do chưa quen môi trường làm việc bị ô nhiễm nặng nên cơ thể đau nhức, ngứa ngáy và ốm. “Khó mấy chúng tôi cũng động viên nhau làm vì sức khoẻ cộng đồng, chúng tôi thường nhắc nhau phải bảo hộ an toàn”. Anh Lê Minh Hiếu, Phó nhóm Hà Nội Xanh cho biết thêm.

Mỗi buổi thu gom rác của nhóm tình nguyện thường kéo dài 5, 6 tiếng. Những nơi có địa hình khó khăn phải mất cả ngày thực hiện. Mỗi lần vớt được hàng chục kg rác từ những con mương, khúc sông bị ô nhiễm. 

Rác thải là thùng xốp, chai nhựa, vật dụng gia đình... Đủ thứ với mùi hôi thối khiến ai đi qua cũng phải lấy tay bịt mũi. Không những vậy, những loại rác thải như chai lọ thủy tinh bị vỡ, kim tiêm sắc nhọn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhưng các thành viên trong nhóm vẫn dọn không chút nề hà.

Chót rơi vào tình yêu với Rác

Bạn Nguyễn Nhật Ly, thành viên nhóm Hà Nội Xanh tâm sự: “Phải đụng vào những rác thải thối, nó bẩn và bốc mùi khó chịu, ngoài ra em sợ bị đứt chân, đứt tay vì mảnh sành, mảnh sứ và kim tiêm nhiều. Nhiều khi đến giờ đi dọn rác, em còn ngại và suy nghĩ nên đi hay nên ở nhà. Nhưng cuối cùng em vẫn đi”.

Với hành động đẹp cùng sự lan tỏa, Nhóm sẽ tiếp tục triển khai thêm nhiều dự án về môi trường, vì một Hà Nội xanh và sức khỏe cộng đồng.

Tú Quyên