Ngày 24/2 (tức mồng 8 tháng Giêng), trong không khí rộn ràng mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026, tiếng cồng chiêng lại vang lên trên cánh đồng bản Bua (xã Châu Tiến, tỉnh Nghệ An) khi Lễ hội Lồng tồng hay còn gọi là lễ hội xuống đồng được tổ chức.
Đây là một trong những sinh hoạt văn hóa đặc sắc của đồng bào Thái miền Tây xứ Nghệ, gắn với ước vọng về mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no và sự gắn kết cộng đồng bền chặt.
Năm nay, lễ hội diễn ra tại bản Bua, nơi có danh thắng Hang Bua, địa điểm quen thuộc trong đời sống tâm linh và văn hóa của người dân địa phương. Ngay từ sáng sớm, bà con đã tập trung đông đủ trên cánh đồng, tạo nên không khí tưng bừng, náo nhiệt giữa tiết trời xuân.
Lễ hội không chỉ mở đầu cho một vụ sản xuất mới mà còn là dịp để khơi dậy tinh thần thi đua lao động, sản xuất trong cán bộ, hội viên và nhân dân toàn xã. Qua đó, chính quyền địa phương mong muốn tiếp thêm khí thế cho phong trào phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp trong sản xuất nông nghiệp, nông thôn.
Điểm nhấn của hội năm nay là 2 phần thi: bón phân và làm cỏ sục bùn. Tham gia tranh tài có 4 đội, mỗi đội gồm 5 hội viên nông dân bản Bua, thi đấu sôi nổi trong tiếng reo hò, cổ vũ rộn ràng của đông đảo bà con. Không chỉ là cuộc thi kỹ thuật, đây còn là dịp để bà con thể hiện sự khéo léo, kinh nghiệm canh tác và tinh thần đồng đội. Tiếng cồng chiêng hòa cùng tiếng cười nói rộn rã, làm cả cánh đồng bừng lên sức sống mùa xuân.
Kết thúc 2 phần thi sôi nổi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho đội số 1, giải Nhì thuộc về đội số 2, giải Ba trao cho đội số 3 và giải Khuyến khích dành cho đội số 4. Nhưng trên hết, phần thưởng lớn nhất chính là niềm vui đầu năm và sự gắn bó thêm bền chặt giữa những người nông dân trong xã.
Lễ hội xuống đồng ở Châu Tiến không đơn thuần là một hoạt động đầu xuân, mà còn là cách người Thái gìn giữ hồn cốt văn hóa của mình, gửi gắm ước mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, bản làng yên vui giữa đại ngàn xứ Nghệ.