
Trên các tuyến đường quận 1, 7, 10 và Bình Thạnh, nhiều người dân vẫn vô tư xem “cống thoát nước là nơi chứa rác“.
Trên các tuyến đường quận 1, 3, Bình Thạnh, Thành phố Thủ Đức,... nhiều người dân vẫn vô tư xem miệng “cống thoát nước là nơi chứa rác“.
Miệng cống thoát nước trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) bị bịt kín bởi các túi nilông, hộp xốp, đồ ăn thừa,…
Đồ ăn thừa, ly nhựa từ một quán ăn vỉa hè đường Điện Biên Phủ được để ngay trên miệng cống, khi gặp mưa sẽ cuốn xuống cống.
Rác được cho vào túi nilông vứt thành đống tại một miệng cống trên đường
Rác được cho vào túi nilông, bao bì vứt thành đống tại một miệng cống trên đường Trường Sa (quận Bình Thạnh).
Biển cấm vứt rác thành nơi tập kết rác khu vực chân cầu Gò Dưa.
Đủ loại rác thải bịt miệng cống trên đường Tô Ngọc Vân (phường Linh Đông) - điểm ngập của Thành phố Thủ Đức mỗi khi mưa lớn.
Mỗi ngày, hàng chục tổ công nhân nạo vét cống của Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TPHCM làm nhiệm vụ. "Chỉ trong một cống, tổ 8 người của tôi vớt khoảng 4-5 tấn rác mỗi ngày. Chúng tôi chỉ mong ai cũng đều có ý thức, không xả rác bừa bãi để anh em công nhân làm việc đỡ vất vả và làm cho thành phố xanh - sạch hơn" - ông Nguyễn Công Thưởng, công nhân vớt rác 25 năm, chia sẻ.
Một công nhân Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị TPHCM bới rác tại cống thoát nước trên đường Tô Ngọc Vân sau khi bị ngập chiều ngày 13.5.
Theo laodong.vn